Hạng D
5/4/15
4.070
3.511
113
Đã không làm gì có ích cho xã hội thì chớ, lại còn gây thiệt hại cho nhiều người, cho xã hội. Bọn này phát cho một khẩu súng, đưa lên tàu, đem ra Hoàng Sa, Trường Sa chiến đấu với Tàu Khựa là hay nhất.
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng C
10/6/14
917
713
93
38
các anh hùng nói thì hay lắm, nào là tông nó, nào là sao không bắt nó, các anh hùng có dám làm không? nó có cây nạy hoặc con dao, các anh hùng cản nó , nó lụi cho 1 phát là về chầu ông bà luôn,
e đã từng phụ bắt thằng ăn cướp.
e bị nó đạp té, và cầm dao sẵn ăn thua với mình. và tụi nó còn đến nơi e hay ngồi cafe tìm em hơn 1 tháng .
còn nhiều vụ nữa. e vẫn bắt được 2 thằng giật đồ. đưa lên CA phường. mấy anh ấy phán cho 1 câu:" anh bắt tụi nó ở đâu thì đem đến phường đó, chứ phường này không có ăn cướp hay giật đồ ".
thử hỏi. ai bảo vệ bản thân mình khi tham gia chặn cướp.
đến khi bắt được ăn cướp xong, đưa đi giao CA còn bị hành. thì mấy bác comment trên thấy sự việc có nên hay không nên.
 
Hạng D
7/9/14
3.491
5.698
113
44
Sài Gòn
Đã không làm gì có ích cho xã hội thì chớ, lại còn gây thiệt hại cho nhiều người, cho xã hội. Bọn này phát cho một khẩu súng, đưa lên tàu, đem ra Hoàng Sa, Trường Sa chiến đấu với Tàu Khựa là hay nhất.
Nó lại tháo logo súng, tháo linh kiện tàu chiến...đem bán nữa...
Bác chỉ cách chi ác thế ! Kakaka... :3dcuoi::3dcuoi::3dcuoi:
 
Hạng D
7/9/14
3.491
5.698
113
44
Sài Gòn
e đã từng phụ bắt thằng ăn cướp.
e bị nó đạp té, và cầm dao sẵn ăn thua với mình. và tụi nó còn đến nơi e hay ngồi cafe tìm em hơn 1 tháng .
còn nhiều vụ nữa. e vẫn bắt được 2 thằng giật đồ. đưa lên CA phường. mấy anh ấy phán cho 1 câu:" anh bắt tụi nó ở đâu thì đem đến phường đó, chứ phường này không có ăn cướp hay giật đồ ".
thử hỏi. ai bảo vệ bản thân mình khi tham gia chặn cướp.
đến khi bắt được ăn cướp xong, đưa đi giao CA còn bị hành. thì mấy bác comment trên thấy sự việc có nên hay không nên.
Nói chung anh em OS có khi lập hội "Hiệp sĩ OS Sài Gòn", cùng nhau:
- Không mua lại đồ bọn này, thà BH lo hay mua hãng.
- Trấn áp nó, không dám thì chí ít bóp còi 1 cái cho nó chùn tay. Sau đó né đi đường đó hahaha...còn hơn nhìn...
- Lập hội như hiệp sĩ Sài Gòn (chắc khó), hoặc tài trợ HSSG thêm kinh phí.

Ý kiến thui, chắc khó thành hiện thực quá... :D
 
Hạng C
10/6/14
917
713
93
38
Nói chung anh em OS có khi lập hội "Hiệp sĩ OS Sài Gòn", cùng nhau:
- Không mua lại đồ bọn này, thà BH lo hay mua hãng.
- Trấn áp nó, không dám thì chí ít bóp còi 1 cái cho nó chùn tay. Sau đó né đi đường đó hahaha...còn hơn nhìn...
- Lập hội như hiệp sĩ Sài Gòn (chắc khó), hoặc tài trợ HSSG thêm kinh phí.

Ý kiến thui, chắc khó thành hiện thực quá... :D
thói quen khi gặp cướp vẫn đuổi theo. her her
hên thì bắt được, xui thì bị ăn đạp.
 
Hạng B2
30/12/13
270
286
63
TP. HCM
e đã từng phụ bắt thằng ăn cướp.
e bị nó đạp té, và cầm dao sẵn ăn thua với mình. và tụi nó còn đến nơi e hay ngồi cafe tìm em hơn 1 tháng .
còn nhiều vụ nữa. e vẫn bắt được 2 thằng giật đồ. đưa lên CA phường. mấy anh ấy phán cho 1 câu:" anh bắt tụi nó ở đâu thì đem đến phường đó, chứ phường này không có ăn cướp hay giật đồ ".
thử hỏi. ai bảo vệ bản thân mình khi tham gia chặn cướp.
đến khi bắt được ăn cướp xong, đưa đi giao CA còn bị hành. thì mấy bác comment trên thấy sự việc có nên hay không nên.
Đọc comment của bác mà thấy buồn cho xã hội haha. Thiết nghĩ giờ giống như thời loạn. CA thì có bánh mì hay dc gì mới làm giúp dân, không thì kệ mặc bay cho khỏe thân. Tối ngày chạy vòng vòng bắt nào là ở nhà trọ không đăng ký Tạm trú phạt 2tr thu CMND, rồi bắt xe đậu trái phép, bắt mấy người bán hàng rong trong hẻm, bắt xe đậu trên cống, xi nhan phải....
 
Hạng B1
3/4/15
90
48
18
43
ui trời,thấy rồi,báo rồi,đem cả video lên cho phường coi,phường bảo là chuyện nhỏ,chưa có chix người nên chưa cần xử lý,chắc lo bắt mấy bà bán rau lấn chiếm vỉa hè,ít nhất còn có rau mà ăn ;)
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng D
4/2/14
2.886
3.557
113
Nên cứ sau này xóm tui bắt đc oánh nó no đòn rồi thả, cảnh cáo nó không vào xóm hành nghề!!!
Từ đó giảm hẳn luôn, cả 3 năm nay không 1 thằng nào dám bén mảng... :3dcuoigif::3dcuoigif::3dcuoigif:
Hồi đó thằng vào nhà lấy xe mini Nhật của con, bắt ra phường tưởng được khen thưởng, ai dè mất công, mất việc, còn thằng kia ít tuổi nên người nhà bảo lãnh cho về, báo hại sợ trả thù đánh con nhỏ, nên phải thuê xe ôm chở 1 thời gian. Lần sau mà gặp chắc bảo: cháu ơi or em ơi, em dắt nhầm xe, chứ xe này của nhà anh.
 
Hạng D
7/9/14
3.491
5.698
113
44
Sài Gòn
Hồi đó thằng vào nhà lấy xe mini Nhật của con, bắt ra phường tưởng được khen thưởng, ai dè mất công, mất việc, còn thằng kia ít tuổi nên người nhà bảo lãnh cho về, báo hại sợ trả thù đánh con nhỏ, nên phải thuê xe ôm chở 1 thời gian. Lần sau mà gặp chắc bảo: cháu ơi or em ơi, em dắt nhầm xe, chứ xe này của nhà anh.
Và giờ thằng nào dưới 18t cứ phải gọi "dạ" "vâng" với nó hả bác! :3dcuoi::3dcuoi::3dcuoi: