Cái này là từ lúc chưa có QC41/2016 nên bác @Ngotpro giải thích hơi rối vì không có căn cứ chỉ có thể giải thích rằng đường không cấm thì chạy. Còn bây giờ anh nào mà vịn thì bác ấy sẽ nói rất đơn giản rằng " Xe trên các làn chạy nhanh hơn nhau" vì nó có định nghĩa rõ ràng rồi. Phải không bác @NgotproTrường hợp này không phải là ăn hối lộ. Nhưng đề cập tới xxx Tây Ninh nên em đưa lên lại clip cũ của anh em OS coi lại cho vui.
http://doilinh.net/nhung-anh-hung-giua-doi-thuong.dl
“Ai chỉ cho tôi Cảnh sát giao thông nào ở Tây Ninh nhận hối lộ, tôi sẽ trả lại họ gấp trăm lần số tiền họ bỏ ra để hối lộ” – Trung tá Phan Văn Triều – Trưởng phòng PC 67 tuyên bố chắc như đinh đóng cột, một lời tuyên chiến với các hiện tượng tiêu cực, thể hiện quyết tâm làm trong sạch hình ảnh CSGT tỉnh Tây Ninh.
Ô hô! A ha! Mèo chê mỡ, Chó chê shit!
Đồng chí Trưởng phòng PC 67 Tây ninh nói câu này vào ngay 1-4.