Hạng B2
17/2/16
225
4.894
186
34
Nóng. Còn lại là 3 không. Không có gì ăn, không có gì coi, không có gì chơi. Đi thăm hồ Dầu Tiếng, núi Bà Đen với tòa thánh Cao Đài một lần cho biết trong đời. Vậy là đủ
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/11/13
1.094
13.522
113
Tây ninh có bò nướng cục, thằn lằn, kính thưa nhím, cheo, heo, nai, mễnh...Các anh còn đòi gì nữa ?
 
Hạng B1
30/4/13
96
2.294
83
Tây Ninh, mảnh đất đầy những kỷ niệm tuổi thanh xuân của mình. Gần 30 năm trước mình đã đặt chân đến nơi này!
Minh hoạ:
Tây Ninh - vùng đất cuốn hút từ vẻ đẹp bình dị giữa đời thường
 

Attachments

Hạng D
7/11/13
1.094
13.522
113
Bổ sung: cá con um cuốn bánh tráng (bắt từ hồ DT), gà nướng muối ớt, cá lăng nướng- lẩu...cháo dựng bò, bò tơ hấp cuốn bánh tráng...
Rượu rễ cây Hoàn Ngọc nữa thì bá cháy.
Đá bổng đá bỏ xong rồi đi Karaoke là đúng cây bài bác hỉ ?
 
Hạng B2
6/3/19
219
32.357
93
Con đường Nguyễn Văn Rốp mới được mở ra, chưa đầy 2 năm đã có gần chục quán karaoke ôm hoành tráng.
Đặc sản TN phải nói là gái! Nhiều vô kể, miền Tây lên hành nghề như khu công nghiệp.
 
Hạng D
22/5/09
1.049
14.273
113
Đặc sản Tây Ninh là...nắng

Ps: Đường đi Dương Minh Châu mới có quán cháo cá lóc rau đắng ăn với tương bần khá ngon, giá 15k/ tô bự, nằm kế bên cây xăng, anh nào đi đường này nên thử, ngoài ra chẳng có gì ăn