RE: Tây Tạng - Kathmandu ngày 24/8 sắp tới
sáng nay, @Nguyen đến tận nhà đưa đi (xin cảm ơn) bay HCM 26/1040 LT đến sân bay BaiYun, Guangzhou lúc 1430 LT (mua vé China Southern mà cuối cùng dùng VNA
). Lang thang, làm 1 to mì (40 Tệ
, 1 chai beer 40 Tệ
) rồi thì cũng đến giờ nối chuyến đi Chengdu
bay từ Guangzhou lúc 1830 LT đến Chengdu 2030 LT, nhận xét : Chengdu quá nóng và không khí rất khó chịu (chắc do nằm sâu trong lục địa chứ không được như các thành phố gần biển)
Bac @CARAVAN ra tận sân bay đón em xong bác í về ...ngủ
, còn em lang thang : 1 cái chân giò + 2 chai bia Snow 500ML 10% alcohol = 16 tệ ~ 32K vnd => thế mới thấy bọn Guangzhou đểu thật ...
Nhận xét về Chengdu, Sichuan : xứng đáng với tên gọi cái nôi của nền văn minh Trung Nguyên => một xã hội cộng đồng cực kỳ ồn ào náo nhiệt và cởi mở (trai gái bình đẳng hút thuốc nhậu nhẹt chửi thề (em đoán thế) hà rầm ...[8D]) rất là thoải mái ...em bò sang bàn chúng nó cũng ăn ké được vài ly ...mà nhìn mặt chúng nó toàn là đấng "anh hùng" y như trong chuyện Kim Dung thật (em thấy cả quán có chừng 30% là mặc áo ngồi nhậu, còn đâu là cởi trần hết ...
)
nay mai bay di Lhasa rồi, ôi "thành phố của các chư thiên"
ps. nhậu một mình nhớ người iêu "Nguyên béo" quá, giá mà ...
sáng nay, @Nguyen đến tận nhà đưa đi (xin cảm ơn) bay HCM 26/1040 LT đến sân bay BaiYun, Guangzhou lúc 1430 LT (mua vé China Southern mà cuối cùng dùng VNA
bay từ Guangzhou lúc 1830 LT đến Chengdu 2030 LT, nhận xét : Chengdu quá nóng và không khí rất khó chịu (chắc do nằm sâu trong lục địa chứ không được như các thành phố gần biển)
Bac @CARAVAN ra tận sân bay đón em xong bác í về ...ngủ
Nhận xét về Chengdu, Sichuan : xứng đáng với tên gọi cái nôi của nền văn minh Trung Nguyên => một xã hội cộng đồng cực kỳ ồn ào náo nhiệt và cởi mở (trai gái bình đẳng hút thuốc nhậu nhẹt chửi thề (em đoán thế) hà rầm ...[8D]) rất là thoải mái ...em bò sang bàn chúng nó cũng ăn ké được vài ly ...mà nhìn mặt chúng nó toàn là đấng "anh hùng" y như trong chuyện Kim Dung thật (em thấy cả quán có chừng 30% là mặc áo ngồi nhậu, còn đâu là cởi trần hết ...
nay mai bay di Lhasa rồi, ôi "thành phố của các chư thiên"
ps. nhậu một mình nhớ người iêu "Nguyên béo" quá, giá mà ...
Last edited by a moderator: