O.S.P.D
6/3/04
1.751
18
38
Làng Vũ Đại
RE: Tây Tạng - Kathmandu ngày 24/8 sắp tới

Hê,
Không đi khám sức khỏe mà khỏe phết nhể, chắc nhờ uống bia rượu điều độ:D. Lên cao thế uống bia có nhanh say không bác
 
Hạng D
27/5/05
1.058
14
38
somewhere
RE: Tây Tạng - Kathmandu ngày 24/8 sắp tới

chào cả nhà,

hôm nay có thể gọi là "a long day" đối với đoàn :mad:

sáng chúng em rời Lhasa lúc 0900 hrs chậm 1 hr so với kế họach (dư âm của vụ chiến sỹ tối hôm trước phải vào Tibet Emergency Centre hít oxy và uống thuốc điều trị :mad:), sau khi vượt ngọn đèo cao Ka-pa-la 4,990 M do tắc đường chúng em lại phải lộn lại cầu vượt sông Yalung Tsangpo để hướng về Gyantse theo lối đường Hữu Nghị China - Nepal

nhưng niềm vui bao giờ cũng ngắn ngủi, sau khi thẳng chân theo đường này tầm 60KM chúng em lại phải bỏ nó để rẽ vào một đoạn off-road khổ ải dài ~100KM (đường chỉ đủ cho 1 xe đi toàn là đá hộc, những ngầm nước sâu cả 60~70CM, cheo leo vách núi, thậm chí còn ăn cả một trận mưa đá nữa :D) ....tóm lại là sau biết bao khó nhọc chúng em cũng mò đến được Gyantse an toàn để tham quan tu viện ...thật là hú vía vì có những đoạn em cũng không nghĩ là xe Land lại qua nổi ...

sau khi ở Gyantse ra, chúng em sung sướng hết ga hết số về Shigatse (~90KM đường ngon) nên về đến khách sạn thì còn sớm (2030 hrs :D) sau khi ăn tối thì về đây tranh thủ 8 với các bác

khách sạn Shigatse chúng em ở là Manarasova khá tốt, thậm chí tốt hơn cả khách sạn Jinbo ở Lhasa. Sáng mai sau khi tham quan tu viện Tashilhunpo thì chúng em lại phi tiếp về Shegar ngủ để ngày hôm sau mò lên Everest Base Camp

có cái này hay kể cho các bác : trên đường từ hồ Namtso về Lhasa chiều qua, chúng em có gặp chụp ảnh và phỏng vấn 3 thanh niên Tạng đang thực hành nghi thức "thất bộ nhất bái" tức "đi bảy bước thì lạy một cái theo kiểu "ngũ thể nhập địa". Họ kể rằng đã rời làng quê 4 tháng và với tốc độ vừa đi vừa lạy 7KM/ngày thì họ sẽ đến đền Jokhang ở Lhasa sau ..1 tháng nữa :(

thế nhé, bây giờ em đi ngất đây :D
 
Tập Lái
20/7/06
26
0
0
RE: Tây Tạng - Kathmandu ngày 24/8 sắp tới

Tin mới nhận

Xe lửa đến Tây Tạng bị trật đường ray
Một trong những chiếc xe lửa đến Tây Tạng, TQ, đã bị trật đường ray hôm 29/8, làm tuyến đường sắt cao nhất thế giới này ngưng hoạt động trong 5 tiếng đồng hồ và hàng ngàn hành khách bị hoãn chuyến đi.
Tờ Beijing News cho biết chiếc xe lửa 16 toa nói trên đi từ thành phố Trùng Khánh bị trật đường ray ở gần hồ Co Nag, cách thủ phủ Lhasa của Tây Tạng 400 km về phía Đông Bắc. May là chỉ có 1 toa ăn bị trật đường ray. Trong khi đó, theo Đại Công Báo của Hồng Kông, vụ trật đường ray làm 6 chiếc xe lửa khác ngưng hoạt động, ảnh hưởng đến hơn 4.000 hành khách.
TQ đã khai trương tuyến đường sắt dài 1.140 km nối liền Golmud ở tỉnh Thanh Hải với Lhasa vào ngày 1/7 vừa qua. (NLĐ/Reuters)
 
Tập Lái
20/7/06
26
0
0
RE: Tây Tạng - Kathmandu ngày 24/8 sắp tới

và 1 tin này nữa:

Một hành khách tử vong trên tuyến xe lửa đi Tây Tạng

TTO - Một du khách cao tuổi người Hong Kong trên tuyến xe lửa đến Tây Tạng bị tử vong vì chứng chóng mặt ở độ cao. Vị khách bị nạn không rõ danh tánh 77 tuổi, người đầu tiên được biết là tử vong trong hành trình trên tuyến xe lửa cao nhất thế giới này.

Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn nguồn từ các quan chức cho biết trước khi khởi hành từ Tây Tạng đến thủ phủ Lhasa, họ đã đề nghị vị du khách không nên tham dự chuyến đi này vì ông cụ bị chứng phù phổi, phổi bị sưng và có nhiễm chỗ viêm. Tuy nhiên, ông cụ vẫn tham gia chuyến đi, bệnh trở nặng và ông mất vào ngày 1-8 khi được đưa đến bệnh viện địa phương ở Anduo, một thị trấn trên tuyến đường của Tây Tạng, Wang Yongping, phát ngôn viên của Bộ giao thông vận tải cho biết.

"Các du khách không nên tham gia chuyến tàu đến Tây Tạng nếu họ chưa được kiểm tra sức khoẻ", Wang nói thêm. Tuyến xe lửa này là tuyến xe lửa cao nhất thế giới với độ cao 5.000m so với mực nước biển, hành khách trên chuyến tàu này sẽ được trang bị oxy sạch để chống lại chứng chóng mặt vì độ cao.

Tuyến xe lửa đến Tây Tạng được khai trương vào ngày 1-1 và là một kỳ công của thế giới. Tuyến xe lửa dài 1.142km này tiêu tốn khoảng 4,2 tỷ USD. Thời gian đi từ Bắc Kinh đến Lhasa khoảng 48 giờ và giá vé dưới 50 USD/người.

Từ ngày khai trương đến nay đã chở được 300.000 hành khách đến Tây Tạng.

T.LÊ (Theo AFP)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/5/05
1.058
14
38
somewhere
RE: Tây Tạng - Kathmandu ngày 24/8 sắp tới

đây rồi :D

Ngày 31/Aug :

Sau khi tham quan tu viện Tashihunpo nổi tiếng của Shigatse chúng em rời thành phố này để hướng về Lhatse ăn trưa, sau đó phi tiếp trên đường Hữu Nghị 318 China - Nepal (m/k gọi là Friendship Highway mà chỉ được vài đoạn ngon còn đâu là như địa hình trên mặt trăng các bác ợ :mad:). Tóm lại sau bao vất vả khổ cực thì chúng em cũng đến được Shegar (còn có tên khác là New Tingri để ....đưa một chiến sỹ vào bệnh viện cấp cứu)

Shegar, ở độ cao ~4,400 M đón chúng em bằng một cơn mưa và nhiệt độ hạ xuống rất thấp (lần đầu tiên kể từ khi khởi hành em phải mặc quần dài và mang vớ để ngủ)

Sau khi kiểm tra với bác sỹ tại Shegar, kết luận được đưa ra là phải bằng mọi giá hạ độ cao ngay cho người bạn đồng hành nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. Lúc này mới thấy việc VYC đấu tư thuê 2 xe Toyata Land Cruiser thật là sáng suốt, nếu không thì ..:(

Cuộc họp khẩn cấp của cả đoàn diễn ra cực kỳ căng thẳng trong thời tiết giá lạnh và điện thì chập chờn lúc có lúc không :D (không có nước nóng nên em ...quên tắm còn một bạn đồng hành khác thì "vừa tắm vừa la" cho đỡ lạnh :D)

Quyết định được đưa ra : 0500 hrs sáng 2 xe cùng xuất phát, 1 xe chở bệnh nhân về Zhangmu gấp để hạ độ cao trong khi các thành viên còn lại vẫn cương quyết hướng về Everest [8D]

chúng em đi ngủ với chút hồi hộp trong cái lạnh kinh người tại Shegar

ngoài cửa sổ, tiếng chó hoang tru lên từng hồi và gió lạnh rít từng cơn ....
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/5/05
1.058
14
38
somewhere
RE: Tây Tạng - Kathmandu ngày 24/8 sắp tới

ngày 01/Sep :

0500 hrs sáng (thật ra chỉ là 0300 hrs theo kinh tuyến địa lý nhưng mấy ông TQ bắt Tibet xái giờ Beijing :)) chúng em xuất phát từ Shegar, phút chia tay người bạn đồng hành thật cảm động (không biết ai sẽ là người sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn vì ...cái bình dưỡng khí duy nhất đã được dành cho anh trên đường về Zhangmu). Bầu trời đêm Tibet lấp lánh sao hứa hẹn cho đoàn một ngày tốt lành để chiêm ngưỡng Everest [8D]

Sau 3.5 hrs băng đồng chiếc Land cũng đưa chúng em đến được điểm mong chờ bấy lâu : Everest đây rồi !, bàn chân bước đi sao lâng lâng khoan khoái lạ thường như được tiếp thêm sức mạnh (quên cả việc mở chai rượu mang theo để mừng đến đích [8D]), chúng em chui vào lều và làm một bữa sáng ngon lành trên nóc nhà thế giới (hi hi, em còn không quên làm cả tí ..."ấy" nữa :D nên trong vòng 1 tháng tới chớ có uống nước suối nhé :))

Đường lên đã khó, đường xuống còn khó hơn : chúng em phi cật lực hết 7.5 hrs mới từ Everest xuống tới Zhangmu biên giới Nepal. Đường đi thì khỏi nói, toàn là off-road với địa hình ngầm nước sâu tầm 60~70CM, bãi lầy dài ~100M với những hố sâu, cheo leo miệng vực ....nói chung rất là cảm giác ...
080402cool_prv.gif


Đến Zhangmu Hotel lúc 1830hrs, gặp lại người bạn đồng hành đã hồi phục phần nào : anh em mừng mừng tủi tủi (thương cho anh không đến được điểm cuối hành trình). Anh em ngồi
033102beer_1_prv.gif
hàn huyên tâm sự cho đến giờ đi ngủ vì ...không có nước nóng đế tắm :(
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/5/05
1.058
14
38
somewhere
RE: Tây Tạng - Kathmandu ngày 24/8 sắp tới

ngày 2/Sep :

chúng em chia tay với Tibet mà vẫn còn nghĩ đó là một giấc mơ, như một bạn nào nó đã nói "không có chuyến đi nào khó trừ đoạn từ nhà ra ngõ" => một là những người đi trước tô vẽ ra những thách thức để nâng cao giá trị của sự chinh phục, hai là em có sức khỏe phi thường hay kiếp trước đã từng ở đây (hai khả năng này đều khó :)) chứ thật ra Tibet là vùng đất rất hiền lành chân thật dễ chịu ...em đi đến đâu cũng cầm chai bia mà chả thấy sao cả ...:)

tự dặn với lòng sẽ quay lại đây để hướng tới Everest Base Camp 2, 3 ...và nếu có thể, cả cái đỉnh cao đầy kiêu hãnh kia nữa ...:)

ngày hôm nay chúng em di chuyển từ Zhangmu biên giới China - Nepal về thủ đô dọc theo vách núi cao và con sông uốn lượn với vô vàn dòng thác, cảnh đẹp như trong tranh thủy mặc ...
080402cool_prv.gif
. Ăn trưa trong một Resort ven rừng nhìn ra thung lũng xanh tươi, uống chai bia Nepal quên hết cả mệt nhọc của con đường thiên lý đã qua

Kathmandu, thủ đô Nepal đón chúng em bằng bong-ke, bao cát, xe bọc thép và những người lính quần áo rằn ri vũ trang với cái nhìn dò xét "anh sẽ ủng hộ ai : phe Maoist hay phe Bảo Hòang [8D]" ...

Thật bất ngờ, cái cảm giác đó thay đổi đột ngột sau khi bước chân vào khách sạn Shangrila : một lâu đài cổ với kiến trúc thuộc đia Anh điển hình, có hồ bơi (đã bơi), Massage (sẽ :)), nhà hàng, và một khu vườn tuyệt đẹp rất thanh bình yên tĩnh ...

Cái đất nước này thật kỳ lạ, bị giằng xé bới các thế lực lớn trên thế giới. Bị chia rẽ bởi cuộc chiến phe phái thế mà người dân vẫn bình thản ca hát , dạo phố, mua sắm ....

Chiều mai, em sẽ tạm biệt đoàn bay về Bangkok một mình để kịp về Saigon. Chia tay những người bạn mới quen, chia tay với những con đường thiên lý đầy bụi, những đàn trâu Yak, những con chó xứ Tạng hung dữ, những ngọn đèo cao trên 5,000M, những lá cờ Ha-Đạt, những gò Ma-ni-dol, những đỉnh núi tuyết phủ vĩnh cửu, .........tạm biệt, tức là sẽ gặp lại ...

Saigon, với những con phố ngập khói xe, những công việc dồn dập, những bữa ngồi
033102beer_1_prv.gif
với bạn bè quên cả lối về ...tất cả, đang chờ ...:([8D]:):D

"hẹn gặp nhé, giữa Saigon"
033102flo_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng C
28/8/05
971
3
0
Hồ Chí MInh City
RE: Tây Tạng - Kathmandu ngày 24/8 sắp tới

Trích đoạn: xe_gi_cung_duoc

tự dặn với lòng sẽ quay lại đây để hướng tới Everest Base Camp 2, 3 ...và nếu có thể, cả cái đỉnh cao đầy kiêu hãnh kia nữa ...:)

Ông này chưa đi về mà đã nghĩ đi tiếp rồi, tham quá :D

Về kể chuyện kiểu này thì làm sao em út chịu nổi đây anh Đức :(
 
O.S.P.D
6/3/04
1.751
18
38
Làng Vũ Đại
RE: Tây Tạng - Kathmandu ngày 24/8 sắp tới

080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
thế là lại chuẩn bị
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
. Bác vẫn lên post được thế này là may rồi:D
 
O.S.P.D
14/2/04
0
14
18
Vietnam
RE: Tây Tạng - Kathmandu ngày 24/8 sắp tới

Chúc mừng bác Đức đã thực hiện những gì bác mong muốn, chúc bác mạnh khỏe trở về...gia đình OS. Mong gặp bác!