RE: Tây Tạng - Kathmandu ngày 24/8 sắp tới
Sáng nay, bác Xe_gi_cung_duoc đã bơi cùng với đoàn ở Thamel để mua lịch theo đơn đặt hàng của ae OS, giá rẻ nhiều so với giá 3USD mà các bác đã nhờ mua (Có bác đã đưa tiền rồi), chắc chuyến này bác Đức ...gỡ lại tiền bia!
Trong khi bác Đức di chuyển ra sân bay về BKK thì đoàn tiếp tục tham quan Quảng trường Durbar Bhaktapur, và đặc biệt đã chiêm ngưỡng được dung nhan của nữ thần Kumari dù rằng nàng khỏang chừng 9 tuổi !
Vào thế kỷ 18, nhà vua Nêpal có 1 nữ thần có tên là Kumari theo phù trợ và giúp vua trị vì thiên hạ . Nữ thần này không muốn bất cứ ai, dĩ nhiên trừ nhà vua, "nhìn" nàng . Vì vậy, nhà vua cho xây 1 phòng riêng biệt, không có cửa sổ, và nghiêm cấm không cho ai được phép lảng vảng, quấy rầy hay nhìn trộm nàng . Nhưng có 1 người dám cải lệnh vua, vì bà ta nghe đồn rằng thần Kumari đẹp lắm, dường như đẹp hơn bà, đó là hòang hậu người đã lén nhìn vào khe cửa ... Thần Kumari vô cùng tức tối và giận dữ ra đi dù nhà vua đã hết lời van xin ....Ngày tháng trôi qua, nhà vua đã không biết mệt mỏi để lập biết bao nhiêu đàn cúng dường để mong nữ thần Kumari trở lại giúp mình như xưa ...nhưng nữ thần vẫn biệt tăm . Một hôm, nhà vua nằm mộng và được Kumari báo rằng, vào thời gian đó tại ngôi làng ở Nepal, nữ thần sẽ tái sinh qua 1 em bé gái chừng 4 tuổi và nhà vua hãy mời về và xem như là thần Kumari. Ngay lập tức, sáng hôm sau nhà Vua đã cùng đoàn tùy tùng thỉnh em gái đó về cung và cho xây riêng cung điện cho nữ thần Kumari.
Lòng tin và tín ngưỡng đó của nhà vua vẫn được lưu truyền đến ngày nay . Sáng nay, hướng dẫn viên của đoàn đã cầu khẩn thần Kumari cho đoàn VN diện kiến dung nhan. Chẳng mấy chốc, nữ thần xuat hiện ở khung cửa sổ và nhỏe 1 nụ cười "trong veo", nhưng có hơi phấn bí hiểm của Mona Lisa . Em bé gái đóng vai "Nữ thần Kumari" được các nhà chiêm tinh gia, thần học ...của nhà Vua đoán và tìm những em gái 4-6 tuổi ở các gia đình theo đạo Phật, có thể ở Kathmandu hay các vùng lân cận để đưa về Hòang Cung để kiểm tra trí thông minh, lý trí (Các câu đố), tinh thần (Khủng bố bằng ma trêu), sức khỏe (Thần mà bệnh thì làm sao cứu độ chúng sinh được) ....và sau cùng chọn ra 1 bé gái hội đủ mọi đièu kiện để tấn phong làm nữ thần Kumari. Và nữ thần sẽ nhập cung và ở cung điện riêng của minh . Một năm 365 ngày, thần chỉ quanh quẩn ở trong phòng kín mít, thần không thích đi ra ngòai, và chân của thần không được chạm đất, mỗi bước đi đều có kẻ đưa người hầu . Một năm thần được kiệu ra ngoài ban phước lành cho dân chúng 5-6 lần, thần dân được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng, và nhà vua khi gặp cũng phải quỳ mọp xuống chào Kumari và nàng dùng tay làm phép ban ơn cho Vua . Và vì lý do nào đó, thần bị chảy máu (Trầy xước chân, chảy máu răng .... hay bị chảy máu với bất cứ lý do gì ) thì coi như nữ thần Kumari xuất ra khỏi xác phàm vì thần rất sợ máu ! Cho nên khi em bé gái này khỏang 10- 1 tuổi thì cũng là lúc hội đồng chiêm tinh gia của nhà vua phải tìm người khác để thay thế . Lễ nhập cung cho một Kumari mới cũng là ngày tiễn một Kumari "phèn" về với đời thường, nghèo nàn và vất vả . Cuộc đời chuyển tiếp của kẻ đóng vai Kumari rất khó khăn, vì mấy năm qua được sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ ....Khổ nhất là khó lấy chồng, vì đàn ông Nêpal cho rằng, nếu lây nữ thần cũng sẽ chết sớm mà thôi . Có chăng là nhà vua trợ cấp hàng tháng 1 số tiền khiêm tốn .....
" Ta tiếc cho em trong cuộc đời, làm người !".
Sáng nay, bác Xe_gi_cung_duoc đã bơi cùng với đoàn ở Thamel để mua lịch theo đơn đặt hàng của ae OS, giá rẻ nhiều so với giá 3USD mà các bác đã nhờ mua (Có bác đã đưa tiền rồi), chắc chuyến này bác Đức ...gỡ lại tiền bia!
Trong khi bác Đức di chuyển ra sân bay về BKK thì đoàn tiếp tục tham quan Quảng trường Durbar Bhaktapur, và đặc biệt đã chiêm ngưỡng được dung nhan của nữ thần Kumari dù rằng nàng khỏang chừng 9 tuổi !
Vào thế kỷ 18, nhà vua Nêpal có 1 nữ thần có tên là Kumari theo phù trợ và giúp vua trị vì thiên hạ . Nữ thần này không muốn bất cứ ai, dĩ nhiên trừ nhà vua, "nhìn" nàng . Vì vậy, nhà vua cho xây 1 phòng riêng biệt, không có cửa sổ, và nghiêm cấm không cho ai được phép lảng vảng, quấy rầy hay nhìn trộm nàng . Nhưng có 1 người dám cải lệnh vua, vì bà ta nghe đồn rằng thần Kumari đẹp lắm, dường như đẹp hơn bà, đó là hòang hậu người đã lén nhìn vào khe cửa ... Thần Kumari vô cùng tức tối và giận dữ ra đi dù nhà vua đã hết lời van xin ....Ngày tháng trôi qua, nhà vua đã không biết mệt mỏi để lập biết bao nhiêu đàn cúng dường để mong nữ thần Kumari trở lại giúp mình như xưa ...nhưng nữ thần vẫn biệt tăm . Một hôm, nhà vua nằm mộng và được Kumari báo rằng, vào thời gian đó tại ngôi làng ở Nepal, nữ thần sẽ tái sinh qua 1 em bé gái chừng 4 tuổi và nhà vua hãy mời về và xem như là thần Kumari. Ngay lập tức, sáng hôm sau nhà Vua đã cùng đoàn tùy tùng thỉnh em gái đó về cung và cho xây riêng cung điện cho nữ thần Kumari.
Lòng tin và tín ngưỡng đó của nhà vua vẫn được lưu truyền đến ngày nay . Sáng nay, hướng dẫn viên của đoàn đã cầu khẩn thần Kumari cho đoàn VN diện kiến dung nhan. Chẳng mấy chốc, nữ thần xuat hiện ở khung cửa sổ và nhỏe 1 nụ cười "trong veo", nhưng có hơi phấn bí hiểm của Mona Lisa . Em bé gái đóng vai "Nữ thần Kumari" được các nhà chiêm tinh gia, thần học ...của nhà Vua đoán và tìm những em gái 4-6 tuổi ở các gia đình theo đạo Phật, có thể ở Kathmandu hay các vùng lân cận để đưa về Hòang Cung để kiểm tra trí thông minh, lý trí (Các câu đố), tinh thần (Khủng bố bằng ma trêu), sức khỏe (Thần mà bệnh thì làm sao cứu độ chúng sinh được) ....và sau cùng chọn ra 1 bé gái hội đủ mọi đièu kiện để tấn phong làm nữ thần Kumari. Và nữ thần sẽ nhập cung và ở cung điện riêng của minh . Một năm 365 ngày, thần chỉ quanh quẩn ở trong phòng kín mít, thần không thích đi ra ngòai, và chân của thần không được chạm đất, mỗi bước đi đều có kẻ đưa người hầu . Một năm thần được kiệu ra ngoài ban phước lành cho dân chúng 5-6 lần, thần dân được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng, và nhà vua khi gặp cũng phải quỳ mọp xuống chào Kumari và nàng dùng tay làm phép ban ơn cho Vua . Và vì lý do nào đó, thần bị chảy máu (Trầy xước chân, chảy máu răng .... hay bị chảy máu với bất cứ lý do gì ) thì coi như nữ thần Kumari xuất ra khỏi xác phàm vì thần rất sợ máu ! Cho nên khi em bé gái này khỏang 10- 1 tuổi thì cũng là lúc hội đồng chiêm tinh gia của nhà vua phải tìm người khác để thay thế . Lễ nhập cung cho một Kumari mới cũng là ngày tiễn một Kumari "phèn" về với đời thường, nghèo nàn và vất vả . Cuộc đời chuyển tiếp của kẻ đóng vai Kumari rất khó khăn, vì mấy năm qua được sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ ....Khổ nhất là khó lấy chồng, vì đàn ông Nêpal cho rằng, nếu lây nữ thần cũng sẽ chết sớm mà thôi . Có chăng là nhà vua trợ cấp hàng tháng 1 số tiền khiêm tốn .....
" Ta tiếc cho em trong cuộc đời, làm người !".
Last edited by a moderator: