Phải chi CSGT nào cũng như thế này nhỉ
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/ten-cuop-xam-hinh-mua-xich-tan-cong-csgt-2855793.html
Bị viên CSGT đeo bám quyết liệt sau khi giật túi xách của người nước ngoài, tên cướp rút sợi xích chống trả quyết liệt nhưng vẫn không thoát.</h2>Ngày 26/7, Công an quận Phú Nhuận (TP HCM) tạm giữ hình sự Nguyễn Lam Sơn (37 tuổi) và Lê Văn Sang (33 tuổi) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.
Tên cướp có hung khí tại cơ quan điều tra.
Ảnh: C.ATrước đó, sáng 25/7, thiếu úy Từ Quang Tân (Đội CSGT Tân Sơn Nhất) đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Phan Đình Phùng - Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận) thì phát hiện 2 tên cướp giật túi xách của một du khách Australia. Ngay lập tức, viên cảnh sát lên môtô truy đuổi.
Biết bị đeo bám, 2 tên cướp tăng ga, phóng bạt mạng giữa phố đông. Đến giao lộ gần đấy, bọn chúng quẹt phải xe máy người đi đường, ngã nhào xuống phố. Quăng xe, cả hai lồm cồm ngồi dậy rồi chạy vào con hẻm, tìm đường tẩu thoát.
Sợi dây hung khí của tên cướp.
Ảnh: C.AThiếu uý Tân cũng bỏ xe, chạy bộ theo sau bắt kịp được một tên cướp. Hắn liền rút xợi dây xích có chiếc khoá ở đầu tấn công khiến anh cảnh sát bị thương. Mặc máu tứa ra, anh Tân vẫn xông đến đoạt được hung khí và khống chế tên này.
Cùng lúc, lực lượng công an phường 15 (quận Phú Nhuận) cũng có mặt bắt tên còn lại đang lẩn trốn trong nhà dân gần đó. Tang vật là chiếc túi xách được trả lại cho bị hại.
Quốc Thắng