Hôm rồi nhậu với mấy người bạn cụ Rùa từ Hải Phòng vào tại Ngã Bảy HG, kêu cá tầm tươi nó đem hàng đông lạnh ra rã đông cả nhóm tẩy chai, ở Sài Gòn cũng vậy quán nhậu toàn bán hàng đông lanh
thôi về sân lộn bài roài
lúc trước Ba vợ hay vô rừng tha mấy cây về trồng quanh sân,có vài cây tới mùa chim về nhìu lắm.có cả cu xanh (mịa lúc trước chưa zợ là xong phin,giờ tu roài không săn bắn nữa)
có một số cây bông đem trong rừng về(chỉ là bông không phải lan rừng hôm nào làm bài về lan rừng địa phương sau)
cây này em kêu mãng xà tên gốc quên rùi
Bác Chửa Biết sướng thật ,sống gần gũi với thiên nhiên tươi mát,cỏ cây hoa lá,sông núi ao hồ ,bọn em ở đây xung quanh toàn là bê tông ,khói bụi chán chít
Hôm nào nhờ bác làm cái giải mini 3 môn phối hợp : Bóng đá,tennis,bơi lội để bọn em đu theo,em nào giờ hổng biết Di Linh