Hạng B2
3/12/07
475
14
28
SOC TRANG
e vừa mới bít chơi, vừa đánh banh nhẹ nữa, đi đâu cũng bị hắt hủi...hu hu...chắc fải về lại Bình Hòa là hợp nhất.......kekekekkekekeke
 
Hạng D
30/1/07
1.083
0
36
Mới nghe tên gianua là bãi xe đã không nhận rồi, mặc dù em óanh cũng ...trẻ lắm ạh ( A của OTC đấy nhá nhá):D:D
 
Hạng B2
8/9/08
229
0
0
ice_kool nói:
lh_nhut nói:
Hoan ho bac Tuyen !!!

sao tự nhiên lại hoan hô bác Tuyên...:D:D

Tại vì Bác tuyen hoan hô bác Minh ,gọi là vỗ tay cộng hưởng cho nó thêm khí thế mà ,hehe

Thực ra bác chủ thớt cũng đưa một số ý kiến theo cảm nhận của bác í thôi các bác ạh ,tiêu chí của mỗi clb là vậy ,có clb thì tiêu chí khác không cần đánh hay mà chỉ cần biết nhậu! hè .

Vì theo hama nghĩ đi đánh banh thì ai cũng thích đánh với ngưòi bằng hay hơn mình để mau tiến bộ và hứng thú ,(đó là người thích cầu tiến và muốn đánh hay còn mẫu người ra sân để cho ra mồ hôi thì em k nói nhé ,không quan tâm đến số phận các chú thằn lằn trên hàng rào ra sao thì ra ..hehe)
hay người thì thích đánh ầm ầm ,ngưòi thì thích đánh với nhìu quái nhân chặt chém, lob điền hình như bác raunhút hay bác Dohcm nhà ta cũng là quái nhân đó thôi đánh với 2 bác này không quen rất khó chịu và thua như chơi ,cho dù có đánh ầm ầm

mà thường thì các bác đang tập cú thì khoái đánh ầm ầm cho sướng tay cho đủ bộ ,còn đã tích lũy được kn rồi thì thich gặp quái nhân để ra cọ sát và đi đánh giải. Vấn đề là bác chủ tôpic hơi thẳng thắn quá nên đụng chạm hehe ,vì em thấy các quái nhân vẫn thắng các chú phang ầm ầm như chơi đấy thôi .Riêng bản thân hama vẫn khoái đuợc đánh với cả nhiều thể loại bạo lực ,thái cực quyền .khéo léo và quái chiêu như vậy mới học được nhiều các tay vợt í ,hì ! Anh em nào thấy hợp thì vào thôi ,chúc bác chủ thớt kiếm được hội viên ,chỗ bác đánh gần chỗ em làm ra nhưng hơi xa nhà em ,hôm nào em xin ra giao lưu với nhé !chúc vui

ps : điển hình như sân em có chú kia khoái bạo lực lắm mình ở dưới cứu banh mệt đứt hơi bên kia trả banh rơi ngay sát lưới và họ cũng bị động ,chú này chỉ cần chạm vợt là ăn nhưng không ,mở hết tay đánh cái ầm banh ra ngoài hic !trái thứ 2 tương tự thì lại vào lưới hic !Khi xong trận mình hỏi sao em đánh mạnh chi vậy chỉ chạm bóng là ăn rồi ,thì chú ấy nói e đánh cho nó sướng tay ,hic ! Chú ây đâu biết rằng mình cứu bóng mệt đứt cả hơi,ở đây mình chỉ nói về cách nghĩ của ngưòi chơi thôi chứ mình không nói trình nhé ,nếu trình thấp thì đánh hư là chuyện thuờng ,nhưng chú ấy ra sân thì đánh cho nó suớng chứ không vì trách nhiệm với partner của mình ,đơn giản là vậy có thể bác chủ thớt muốn nói về vấn đề này !
 
Hạng C
25/9/08
900
1
16
Còn rất nhiều forum tennis ngoài kia, bác cũng vào post bài thế này xem thử, chắc sẽ có thêm nhiều mem mới phù hợp đó.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
6/7/08
4.291
3.072
113
Hoan hô Hama
Hoan hô Culan
............

Em xin hoan hô cả nhà. Thôi mà, người ta muốn thôi rồi mà
 
Hạng B2
2/11/07
111
0
0
Tôi cũng có cùng ý kiến với hama-bien . Hội tennis OTC cũng giống như các hội tennis khác trên mạng là hội tennis mở vì thế sẽ mở rộng vòng tay chào đón các thành viên mới với mọi trình độ tham gia. Tuy nhiên những sân riêng của từng nhóm chẳng hạn như sân của chủ thớt thì lại có những yêu cầu , qui định riêng về trình tham gia tôi nghĩ cũng không có gì quá đáng. Những yêu cầu trên không phải là sự sỉ nhục cho những Bác đánh yếu. Nếu ai nhắm trình mình có thể chơi được thì đến giao lưu , còn cảm thấy không phù hợp thì thôi, đừng đến !
Tâm lý ai cũng muốn thi đấu với người hay hơn .Có bác nào muốn rơi vào cảnh là chờ cả tiếng đồng hồ ( đối với hội >8 ng) đến khi tới lượt mình chơi thì chỉ chẳng đánh được gì vì partner của mình hoặc đối thủ cứ đụng vô là hư .Thế thì còn quái gì hứng thú ! Thà không chơi còn hơn ( đỡ mất thời gian)
Thực tế trên sân tôi đang chơi có một Bác giới thiệu bạn mình xin đăng ký chơi thường trực ( Bác này chơi rất yếu).Những ngày đầu vì nể nang , sỉ diện mọi người vẫn chơi có vẽ như bình thường nhưng một thời gian sau không một ai chịu chơi chung với Bác này mỗi khi tới lượt kể cả người đã giới thiệu( Vì AE bắt Bác giới thiệu Bạn mình buộc phải chơi ở lượt có bạn mình tham gia !).Cuối cùng thì Bác đó chỉ có thể đánh đơn mỗi khi tới lượt mình ( với điều kiện phải có người chịu đánh!)
Nghĩ lại cũng tội Bác đó . Trình Bác ấy thấp không phải là cái tội nhưng cũng chỉ vì tham gia không đúng hội phù hợp với trình mình !
Bác chủ thớt chắc cũng thuộc người nóng tính thẳng tính nên không đủ kiên nhẩn trước những lời bình loạn xạ nên đã có phản ứng !
Khi nào rãnh mình sẽ ghé giao lưu với Bác !
 
Hạng B1
25/4/10
69
0
0
Ct TBVS INAX
Bên OTC bọn e thì không chê ai cả, bằng chứng là e đây các bác ạ. Quan trọng là có người thì chịu share kinh nghiệm hay dìu dắt lính mới như bọn e, chứ ai cũng nghĩ mình đánh hay hết không chơi với người mới thì phong trào sao khá được:cool:. Tùy tính người thôi ạ, núi cao sẽ có núi cao hơn các bác nhỉ.;)
 
Hạng D
15/7/09
1.092
6
38
Tp.HCM
Đọc cái Topic này tới đây mới thấy "căn nhà xưa" OTC thật gần gủi...Nên em lại phải cảm ơn các bác Archit, IV, Pandavn, Boeing, thangl, Dawm,...lần nữa. Kg thì chắc kg "trụ" nổi tới giờ này...huhu, hihi.
 
Chi Hội Phó TDTT
27/2/08
3.706
1
38
51
HCM
Thực ra em vẫn tôn trọng ý kiến của bác chủ thớt, tuyển thành viên thì cũng hi vọng người chơi có trình độ ngang bằng hoặc hơn để có cơ hội giao lưu học hỏi, vấn đề là tế nhị thế nào để mọi người cảm thấy công bằng, vui vẻ hòa nhập và cùng tiến bộ thôi.

Đặc thù của OTC thì dĩ nhiên là khác! Ai cũng có hội riêng của mình và lịch sinh họat của OTC chỉ nhằm giao lưu kết tình thân bạn bè nên tất nhiên là không phân biệt trình độ (trừ khi không biết chơi mà thôi), chúng ta cũng nên thông cảm với tiêu chí riêng của bác í.

Chơi được 2 năm thì em ước đóan cũng chỉ trình B, ai có năng khiếu mới được A. Nếu hội bác chủ thớt có điều kiện thì xin mời các bác qua giao lưu với OTC bọn em, một khi đã đến thì chắc hẳn là bác cũng chẳng còn thành kiến với đủ các kiểu chiến đấu của hội này đâu.