Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
Hehe, bọn công nghệ cũng hay thật. Có lẽ mình hơi khác người, nhưng nhận thấy rằng những cái xe điện và xe không thằng lái có lẽ là 1 sản phẩm của thời khắc ( tạm dịch temporarily). Việc sản xuất những chiếc xe hoàn toàn bằng động cơ điện cũng là xu hướng chung toàn cầu, 1 khi các nguồn năng lượng sẽ dần cạn kiệt trong vòng 1 thế kỷ, chưa nói đến các side-effect của nó như ô nhiễm, hiệu ứng tan băng...vv. Thế nhưng với tất cả các cư dân sở hữu 1 chiếc xe hơi trên thế giới nầy có ai thích xe mình trở thành :
- Không tiếng động, chạy vo vo như 1 cái đồ điều khiển vô tuyến ?
- Chẳng có sự khác biệt nào nữa giữa 1 cái 750 Li giá gần 350 ngàn mẽo và 1 cái Vios hơn 35 ngàn, vì chúng ta đâu có lái nữa. Mà ngồi trong 1 cái xe không phải lái, không phải vần vô lăng, không có những cú lướt , những nết chạy mỗi người mỗi khác , vậy cũng giống như ngồi Vietnam airlines đi 19 tiếng đồng hồ để tới Hoa Kỳ hay 1, 5 tiếng ra Hanoi , khác nhau điều gì ???
- Công việc gì bận rộn đến nỗi không cầm lái chính xe mình, phải để nó tự lái, tự click chuột, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian ? còn nói làm việc ngay cả trên xe thì bây giờ các sếp vẫn có tài xế , đi đâu cũng điều khiển bằng mồm đấy thôi.

Và còn nhiều cái khác nữa mà chính mình cũng không hiểu nỗi. Mỗi 1 cái xe và 1 cái mầu xe là 1 phần tính cách của người chủ. Cho nên nó mới phải có mầu hồng cho các anh kiểu ..bình minh sẽ mang em đi.., hay hầm hố rằn rì kiểu ...bông hồng thủy tinh,,,, hay gọn gàng lanh lẹ kiểu ..cơn mưa ngang qua !!! Bây giờ cả thế giới cái nào cũng như cái trứng trong phim viễn tưởng, hành tinh nầy rồi như ổ kiến, tất cả đều hoạt động, tất cả đều mang 1 hình dáng giống nhau, cùng chúi mũi vào cái ipad, cùng mua bán bằng cái click chuột. Chỉ tưởng tượng thôi, thấy gai hết cả người. Tô phở thì phải đi chợ mua bò, mua xương, hành giá, nước lèo, nấu nướng...vv. Bây giờ ngồi bấm nút 1 phát , thích gì kiểu bệnh hoạn thế nhỉ. Có ai đó đã nói , Einstein thì phải, ai nhớ google giùm nhé, công nghệ phát triển bao nhiêu thì con người trở nên thụ động và nô lệ bấy nhiêu. Bây giờ ra đường, không nhìn nhau mà nở nổi 1 nụ cười, phải giấu cái chuyện mất tự tin bằng cách quẹt và chúi đầu vào cái cục gạch trên tay, fck...
 
Hạng B2
16/4/13
419
859
93
- Chẳng có sự khác biệt nào nữa giữa 1 cái 750 Li giá gần 350 ngàn mẽo và 1 cái Vios hơn 35 ngàn, vì chúng ta đâu có lái nữa. Mà ngồi trong 1 cái xe không phải lái, không phải vần vô lăng, không có những cú lướt , những nết chạy mỗi người mỗi khác , vậy cũng giống như ngồi Vietnam airlines đi 19 tiếng đồng hồ để tới Hoa Kỳ hay 1, 5 tiếng ra Hanoi , khác nhau điều gì ???
- Phần lớn người đi 750Li hay S600 cũng không tự lái đâu.
- Cùng ngồi trên máy bay nhưng vé hạng nhất (chứ không phải hạng C business class đâu) có phòng riêng giường nằm tivi riêng với tủ rượu khác hẳn ghế hạng Y nửa nằm nửa ngồi chứ bác nhỉ?
 
Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
- Phần lớn người đi 750Li hay S600 cũng không tự lái đâu.
- Cùng ngồi trên máy bay nhưng vé hạng nhất (chứ không phải hạng C business class đâu) có phòng riêng giường nằm tivi riêng với tủ rượu khác hẳn ghế hạng Y nửa nằm nửa ngồi chứ bác nhỉ?
bác xem Các cháu Đubai Player ai lái bentley cho nó nhé ,,750 , 600, có là gì , hehe.
Muc thứ 2 chắc k hiểu bác nói gì ?
 
Hạng D
12/10/10
1.611
20.011
133
Hehe, bọn công nghệ cũng hay thật. Có lẽ mình hơi khác người, nhưng nhận thấy rằng những cái xe điện và xe không thằng lái có lẽ là 1 sản phẩm của thời khắc ( tạm dịch temporarily). Việc sản xuất những chiếc xe hoàn toàn bằng động cơ điện cũng là xu hướng chung toàn cầu, 1 khi các nguồn năng lượng sẽ dần cạn kiệt trong vòng 1 thế kỷ, chưa nói đến các side-effect của nó như ô nhiễm, hiệu ứng tan băng...vv. Thế nhưng với tất cả các cư dân sở hữu 1 chiếc xe hơi trên thế giới nầy có ai thích xe mình trở thành :
- Không tiếng động, chạy vo vo như 1 cái đồ điều khiển vô tuyến ?
- Chẳng có sự khác biệt nào nữa giữa 1 cái 750 Li giá gần 350 ngàn mẽo và 1 cái Vios hơn 35 ngàn, vì chúng ta đâu có lái nữa. Mà ngồi trong 1 cái xe không phải lái, không phải vần vô lăng, không có những cú lướt , những nết chạy mỗi người mỗi khác , vậy cũng giống như ngồi Vietnam airlines đi 19 tiếng đồng hồ để tới Hoa Kỳ hay 1, 5 tiếng ra Hanoi , khác nhau điều gì ???
- Công việc gì bận rộn đến nỗi không cầm lái chính xe mình, phải để nó tự lái, tự click chuột, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian ? còn nói làm việc ngay cả trên xe thì bây giờ các sếp vẫn có tài xế , đi đâu cũng điều khiển bằng mồm đấy thôi.

Và còn nhiều cái khác nữa mà chính mình cũng không hiểu nỗi. Mỗi 1 cái xe và 1 cái mầu xe là 1 phần tính cách của người chủ. Cho nên nó mới phải có mầu hồng cho các anh kiểu ..bình minh sẽ mang em đi.., hay hầm hố rằn rì kiểu ...bông hồng thủy tinh,,,, hay gọn gàng lanh lẹ kiểu ..cơn mưa ngang qua !!! Bây giờ cả thế giới cái nào cũng như cái trứng trong phim viễn tưởng, hành tinh nầy rồi như ổ kiến, tất cả đều hoạt động, tất cả đều mang 1 hình dáng giống nhau, cùng chúi mũi vào cái ipad, cùng mua bán bằng cái click chuột. Chỉ tưởng tượng thôi, thấy gai hết cả người. Tô phở thì phải đi chợ mua bò, mua xương, hành giá, nước lèo, nấu nướng...vv. Bây giờ ngồi bấm nút 1 phát , thích gì kiểu bệnh hoạn thế nhỉ. Có ai đó đã nói , Einstein thì phải, ai nhớ google giùm nhé, công nghệ phát triển bao nhiêu thì con người trở nên thụ động và nô lệ bấy nhiêu. Bây giờ ra đường, không nhìn nhau mà nở nổi 1 nụ cười, phải giấu cái chuyện mất tự tin bằng cách quẹt và chúi đầu vào cái cục gạch trên tay, fck...
Không thích thì tắt hệ thống tự lái đi, đơn giản vậy thôi.
còn không thích mấy cái kia, đừng ở phố nữa, vô rừng mà ở, đơn giản vậy thôi.
 
Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
Không thích thì tắt hệ thống tự lái đi, đơn giản vậy thôi.
còn không thích mấy cái kia, đừng ở phố nữa, vô rừng mà ở, đơn giản vậy thôi.
Không thích = tắt hệ thống tự lái ?????
1. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi viết còm, vì liên quan đến công nghệ và kỹ thuật nêncần sự đầu tư về chất xám tư duy tối thiểu.
2. Không nên tự ý gây cười và kích hoạt tình trạng hài hước làm loãng topic bằng năng lực hạn chế của mình.
3. Einstein là tượng của trí truệ ,chứ không phải tem chống hàng chất lượng thấp, vui lòng không sử dụng bừa bãi.

Thanks
 
Hạng D
12/10/10
1.611
20.011
133
Không thích = tắt hệ thống tự lái ?????
1. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi viết còm, vì liên quan đến công nghệ và kỹ thuật nêncần sự đầu tư về chất xám tư duy tối thiểu.
2. Không nên tự ý gây cười và kích hoạt tình trạng hài hước làm loãng topic bằng năng lực hạn chế của mình.
3. Einstein là tượng của trí truệ ,chứ không phải tem chống hàng chất lượng thấp, vui lòng không sử dụng bừa bãi.

Thanks
Nhảm shit.
 
Tập Lái
26/2/15
30
38
18
41
Cool! Lội nước được rồi, có khi nào gặp kẹt xe nó tự mọc chân rồi bò qua ko mấy bác? :D
 
Hạng B2
16/4/13
419
859
93
bác xem Các cháu Đubai Player ai lái bentley cho nó nhé ,,750 , 600, có là gì , hehe.
Muc thứ 2 chắc k hiểu bác nói gì ?
Thế giới chỉ có mỗi Dubai dùng xe Bentley? Ở Dubai chỉ có mấy cháu Player có xe Bentley? Không phải vậy chứ? Thực tế, phần lớn ở thế giới, ông bà chủ đi xe sang họ vẫn ngồi sau. Bác lôi 1 nhóm nhỏ ở Dubai không đại diện cho toàn thế giới.

Luận điểm của bác là xe tự lái thì ngồi sau như nhau, bác ví dụ máy bay để thuyết minh luận điểm đó. Em chỉ cho bác thấy:

1. Cùng ngồi 1 chiếc máy bay từ Mỹ qua Anh nhưng có thằng trả vài chục ngàn đô ngồi hạng nhất trong khi thiên hạ chỉ bỏ ra 1000$ đi hạng tiết kiệm. Nếu như nhau sao lại phải bỏ thêm nhiều tiền vậy?

2. Cùng ngồi sau xe tự lái nhưng với xe sang, khoang phía sau ở khách sạn 5 sao còn Vios như cái nhà trọ bình dân, người giầu họ vẫn mua xe sang.

Như vậy người ta mua xe sang không chỉ để hưởng thụ cảm giác lái. Ở VN có ông chủ tự lái Rolls Royce đấy, nhưng chỉ là 1 so với cả trăm người khác chỉ ngồi sau. Số đó ít, và họ thích thì cứ lái. Phần lớn mua xe sang là thể hiện đẳng cấp, hưởng thụ tiện nghi.
 
  • Like
Reactions: super7series