Năm nào cũng nói lạnh, mấy năm này về chưa năm nào lạnh cả. Lạnh quá cũng ớnnăm nay nghe nói lạnh lắm bác, không biết thực sự ra sao đợi đến đó mới biết hihi
Sướng chi mà sướng Bác - Em bị một lần cái ba rì e nó bổ đầu trảm xuống ngay xe. Mẹ kiếp, chẳng làm đéo gì dc chúng nó..Đi quốc lộ 14 ít trạm hơn QL 1 nhé. Quốc lộ 14 từ BD đến ĐN có cỡ 6-8 trạm, tầm 30 đến 35k mỗi trạm nhé cụ. Còn từ Đà nẵng trở ra thì trung bình 1 tỉnh 2 trạm . Cụ nên nạp tiền vào thẻ VETEC mà trả, sướng hơn nhiều, không phải dừng mà còn biết hết bao nhiêu phí. Cứ nạp tầm 1.2tr là cả đi và về vô tư nhé
Có lúc thằng phía trước nó bùn nó đéo chịu đi, dừng lại mua vé chơi, rồi có thằng nó loanh quanh đâu gần khu này, thẻ đọc kiểu gì đó địt qua dc, thề là lùi cả bầy thôi. Mà cái thể loại không quan tâm làn xanh làn trắng tráo rọi gì. cứ có trạm thì chộ mô ko có xe thì tau lao vô. thẻ cũng như không. 5 lần lọt 5 lần kẹt thì chậm hơn anh chưa ETC.
Kinh nghiệm 3 năm xài thẻ.
Em chỉ dính 1 lần ở trạm Bắc Hải Vân, Thằng Cont nó chui vào làn xanh, tức vãi đái, còn nữa oke cả mà bác. Hi vọng biện pháp mạnh khi các xe vào làn xanh bị phạt sai làn, hi vọng có cải thiện.Sướng chi mà sướng Bác - Em bị một lần cái ba rì e nó bổ đầu trảm xuống ngay xe. Mẹ kiếp, chẳng làm đéo gì dc chúng nó..
Có lúc thằng phía trước nó bùn nó đéo chịu đi, dừng lại mua vé chơi, rồi có thằng nó loanh quanh đâu gần khu này, thẻ đọc kiểu gì đó địt qua dc, thề là lùi cả bầy thôi. Mà cái thể loại không quan tâm làn xanh làn trắng tráo rọi gì. cứ có trạm thì chộ mô ko có xe thì tau lao vô. thẻ cũng như không. 5 lần lọt 5 lần kẹt thì chậm hơn anh chưa ETC.
Kinh nghiệm 3 năm xài thẻ.
28 mới nghỉ mà chạy xe thì 30 về tới nơi. Cũng căng. Nhưng tối 27 chạy thì cũng đcEm 28 vợ mới nghỉ, lúc đó chạy về hơi vất vả.
em đi có 1 tài em với 3 mẹ con nên chạy ngày cho khỏe ạ, ngày chạy đêm nghỉ.28 mới nghỉ mà chạy xe thì 30 về tới nơi. Cũng căng. Nhưng tối 27 chạy thì cũng đc
Lạnh nó theo đợt, năm rồi đợt áp tết thì lạnh nhiều sau đó tết như mùa hè, sau đó tấm mùng 10 mới có tý không khí xuân. Lạnh quá vẫn còn thích hơn là nóng.Năm nào cũng nói lạnh, mấy năm này về chưa năm nào lạnh cả. Lạnh quá cũng ớn
Ừ cụ. Em vể từ 21/12 đến ngày 9/1 mà hầu như không lạnh. Ra tết nó nóng khủng khiếpLạnh nó theo đợt, năm rồi đợt áp tết thì lạnh nhiều sau đó tết như mùa hè, sau đó tấm mùng 10 mới có tý không khí xuân. Lạnh quá vẫn còn thích hơn là nóng.
Cứ nhào vô cho nó có khí Xuân - Cho AE nôn nao chơi
Bác nói chuẩn. Cứ tết là phải lạnh mới thấy không khí sum vầy. Ăn nhậu cũng sướng.Lạnh nó theo đợt, năm rồi đợt áp tết thì lạnh nhiều sau đó tết như mùa hè, sau đó tấm mùng 10 mới có tý không khí xuân. Lạnh quá vẫn còn thích hơn là nóng.