Nệm hơi là như thế nào vậy bác. có bán không? bác cho em tham khảo với nhé!dở cái nắp bánh dự phòng bỏ được mớ dưới nữa đó a. e chạy 1 tài với 3 mẹ con, hành lý vứt hết cốp sau, hàng ghế 2 bơm cái đệm hơi cho 2 đứa nằm ngủ.
Cái nệm đó có bán ngoài shop đó bác giá thì từ 500 đến 1000 nó có 2 cái chân nhỏ để kê ở chỗ mình để chân rồi trải lên trên ghế ngồi thành cái nệm để nằm tầm 2ngườiNệm hơi là như thế nào vậy bác. có bán không? bác cho em tham khảo với nhé!
Xe bác chở được nhiều đấy.7 chỗ mà ngồi full ghế thì đâu có để đồ được bao nhiêu đâu. Xe em sedan bỏ đc nhiều lắm. Lấy ra hết nguyên 1 góc nhà luôn View attachment 2088731
Dạ cũng tạm được anh à,tại có hàng xóm về ké nữa không em đi 5 người thôi ,anh xuất phát 24al à ,em dời ngày lại khoảng tối 25 em bắt đầu điToàn trẻ em cả thì oke vẫn rộng rãi mà cụ
Em cũng tính đi như anh mà không biết đường xá có tốt khôngE cũng chạy 2 lần rùi, sáng khoảng 3 h chạy thì cỡ 7 h là tới rùi
Anh xuất phát ngày 24 âm lịch em ah !Dạ cũng tạm được anh à,tại có hàng xóm về ké nữa không em đi 5 người thôi ,anh xuất phát 24al à ,em dời ngày lại khoảng tối 25 em bắt đầu đi
Đường xá khá tốt, xuất phát sớm để đỡ kẹt đoạn Đồng Nai, còn lại đa số 90 km/h, ra tới quảng Ngãi vào cao tốc qua Đ Nẵng, xong qua hầm Hải Vân nghỉ ngơi.Em cũng tính đi như anh mà không biết đường xá có tốt không
E sáng 24 Bình Dương - Thanh Hóa, cùng đường với bác.Mình chắc 24,25 là khăn gói quả mướp về thôi. Hà Nội đất chật người đông, về sớm đỡ tắc đường các bác tài ạ.
Em đây bác, để e ad zl bác nhé.Công nhận thời gian trôi nhanh thật . Vèo cái đã hết năm rồi . Năm nay Có bác nào đi Ql1 ngày 24/12 Âm lịch cho em đu theo từ Biên Hoà về Kỳ Anh với ạ, mấy năm toàn về máy bay với tàu hỏa. Zalo em 0948.596.299