Hay quá, bác về ngày nào chốt lịch để anh em có theo được thì theo cùng nhé
Tui chốt về sáng 24 âm lịch. Xuất phát từ Bình Dương lên Tây Nguyên theo đường 14 nhéHay quá, bác về ngày nào chốt lịch để anh em có theo được thì theo cùng nhé
Ngày chạy 500km 1 tài có ok k pác nhể, e chưa xuyêt việt lần nàoTui 24 mới về đc. 2 tuổi đi totod. Con tui đi lúc có 21 tháng vẫn oke. Chỉ có ăn uống cho bọn nó dọc đường là hơi lâu, mất nhiều thời gian thôi
Ngày 500km thì quá khỏe mà cụ. Em đi xa nhất lag 700km. Xuất phát ở Nghệ An 4h30 và qua thành phố Quảng Ngãi lúc 17h30. Cũng thấy bình thường. Ngày đầu chạy thì hơi mệt đóNgày chạy 500km 1 tài có ok k pác nhể, e chưa xuyêt việt lần nào
e chưa chạy xa rứa lần mô cả. Nên chưa hình dung được
, các bác chạy rồi chia sẻ ít kinh nghiệm với ạ, lịch trình, địa điểm, chi phí ăn ở cỡ bn a?
Cứ từ từ mà chạy thôi cụ ah ! Thực ra thì đi đường trường cũng tương đối thoải mái. Năm đầu thì bỡ ngỡ thôi, Ăn uống ngủ nghỉ thì cứ google thôi. Ăn tuyệt đối không ăn chỗ xe khách nhé. Xe tải và xe con nhiều mà ăn, hoặc vào thị xã, thành phố, thị trấn mà ăn sẽ ngon hơn. Nghỉ thì có cây xăng vào vệ sinh thôi,e chưa chạy xa rứa lần mô cả. Nên chưa hình dung được, các bác chạy rồi chia sẻ ít kinh nghiệm với ạ, lịch trình, địa điểm, chi phí ăn ở cỡ bn a?
Ngày đầu qui Nhơn, ngày 2 huế ngày 3 quê nhàEm mấy năm nay toàn cày 1 tài thôi bác ah ! Vì cứ xác định 2,5 ngày nên đi cũng không áp lực mấy
Quy Nhơn ra Huế thì tầm 12h cụ ah ! Năm ngoái em nghỉ ở Sông Cầu mà gần 12h là ăn trưa ngay Lăng Cô ah !Ngày đầu qui Nhơn, ngày 2 huế ngày 3 quê nhà
Đúng rồi cụ ra Huế cho F1 chơi ngày hôm sau lấy sức về quê cho khoẻQuy Nhơn ra Huế thì tầm 12h cụ ah ! Năm ngoái em nghỉ ở Sông Cầu mà gần 12h là ăn trưa ngay Lăng Cô ah !
Ah vậy ah ! thế cũng đc. Em thì cứ đường thẳng là đạp thôi. Năm nào cũng ăn trưa ở Huế cả !Đúng rồi cụ ra Huế cho F1 chơi ngày hôm sau lấy sức về quê cho khoẻ