Vẫn theo lộ trình cũ anh.Bạn đồng hành năm trước đây rồi! Vẫn theo lộ trình cũ ah em? Mình cũng xuất phát ngày 24 đây!
Mà năm nay đừng đi sớm vì mất ngủ nhé!!!![]()
Chào tất cả các bác !
em quê ở Nam Thành-Yên Thành.
dự tính ngày 25 gì đó cũng về quê ăn tết, ngày 8 thì vào. sẽ đi theo quốc lộ 14 vì thuận đường hơn. cũng đi lần đầu nên bác nào có kinh nghiệm sắp xếp về được cùng ngày cho vui và an toàn. (xe vẫn còn dư 1 chỗ, bác tài nào muốn chia sẽ gánh nặng lái xe với em cứ alo em)
em quê ở Nam Thành-Yên Thành.
dự tính ngày 25 gì đó cũng về quê ăn tết, ngày 8 thì vào. sẽ đi theo quốc lộ 14 vì thuận đường hơn. cũng đi lần đầu nên bác nào có kinh nghiệm sắp xếp về được cùng ngày cho vui và an toàn. (xe vẫn còn dư 1 chỗ, bác tài nào muốn chia sẽ gánh nặng lái xe với em cứ alo em)
Civic 2988Chào tất cả các bác !
em quê ở Nam Thành-Yên Thành.
dự tính ngày 25 gì đó cũng về quê ăn tết, ngày 8 thì vào. sẽ đi theo quốc lộ 14 vì thuận đường hơn. cũng đi lần đầu nên bác nào có kinh nghiệm sắp xếp về được cùng ngày cho vui và an toàn. (xe vẫn còn dư 1 chỗ, bác tài nào muốn chia sẽ gánh nặng lái xe với em cứ alo em)

Quan trọng là em muốn đi QL 14 vì chưa đi lần nào? Gần xa hơn không quan trọng lắm kaka. Mà chỉ sợ xxx làm bậy thôiBác day sleeper xuất phát đi đường biển Vũng Tàu. Đi Tây Nguyên e đi 1 lần rùi, ko gần hơn đc bao nhiêu mà mệt hơn Ql1
Bác đi nhiều vậy mà chưa đi đường 14 ah.Quan trọng là em muốn đi QL 14 vì chưa đi lần nào? Gần xa hơn không quan trọng lắm kaka. Mà chỉ sợ xxx làm bậy thôi
Thử đi bác, rất tuyệt.
Em qua lại đường này 2 lần, lần nào cũng như mới.
Đi QL1 thì buồn ngủ, đi đường 14 thì tỉnh rụi, nhất là đoạn Kontum - Quảng Nam.
A chạy theo lịch cũ , mình lại gặp nhau Lăng Cô nhé! Dưới này có 4 xe rồi!Bác day sleeper xuất phát đi đường biển Vũng Tàu. Đi Tây Nguyên e đi 1 lần rùi, ko gần hơn đc bao nhiêu mà mệt hơn Ql1
Chào cụ.Chào tất cả các bác !
em quê ở Nam Thành-Yên Thành.
dự tính ngày 25 gì đó cũng về quê ăn tết, ngày 8 thì vào. sẽ đi theo quốc lộ 14 vì thuận đường hơn. cũng đi lần đầu nên bác nào có kinh nghiệm sắp xếp về được cùng ngày cho vui và an toàn. (xe vẫn còn dư 1 chỗ, bác tài nào muốn chia sẽ gánh nặng lái xe với em cứ alo em)
Em cũng Yên Thành đây, em ở Sơn Thành đây ạ.
F1 nhà em được 19 tháng, em đang đắn đo liệu có nên cho bé về oto hay đi máy bay, f1 nhà em sức khoẻ khá tốt, tuy nhiên đường xa nên em đắn đo quá các cụ.
Ok bác nhé, tối 24 ngủ Mai Nga hì ...A chạy theo lịch cũ , mình lại gặp nhau Lăng Cô nhé! Dưới này có 4 xe rồi!
Đặt vé cho mẹ con về máy bay cho khỏe bác.Chào cụ.
Em cũng Yên Thành đây, em ở Sơn Thành đây ạ.
F1 nhà em được 19 tháng, em đang đắn đo liệu có nên cho bé về oto hay đi máy bay, f1 nhà em sức khoẻ khá tốt, tuy nhiên đường xa nên em đắn đo quá các cụ.
Nếu vậy bác thử đi, đường đó đẹp chú ý đi đúng làn và tốc độ . Từ KonTum sang quảng Nam đi đèo lò xo phê lắm, thiên nhiên hùng vĩ.Quan trọng là em muốn đi QL 14 vì chưa đi lần nào? Gần xa hơn không quan trọng lắm kaka. Mà chỉ sợ xxx làm bậy thôi