Hạng D
22/12/09
3.374
20.845
113
Thái Bình
ở ngoài ấy đàn ông thường sĩ diện, ngay cả lúc say bét tà là nhòe, năm ngoái đi ăn cơm với gia đình anh bạn cũng vậy, lúc về cả 2 thằng hơi chếnh choáng rồi, con vợ bảo "để em lái cho chắc" mà anh chồng nhất quyết không đưa chìa khóa, lằng nhằng một lúc thì hai thằng em đi taxi về còn cô vợ lái xe một mình he he :3dcuoi:
 
Hạng B2
20/1/11
396
693
93
Hanoi không vội được đâu,
Có lẻ do xe bus thắng gấp, bác ấy đang đu đuôi nên bị say xe...
 
Hạng D
11/12/10
3.008
8.446
113
Kinh dị quá!
Tới cỡ đó rồi mà cầm lái được!