Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
Re: Tết Giáp Ngọ 2014 – Lãng du nơi phố núi!

...

Đứng đây đợi xe lên đón mất hơn 30ph do họ phải chạy lên xuống xoay vòng liên tục:

Tết Giáp Ngọ 2014 – Du Xuân Phố Núi!


Lâu quá nhà em mới quay lại nơi này, cũng chẳng có gì mới ngoài những bức tranh thiên nhiên hùng vĩ của núi cao, trời mây và thung lũng:

Tết Giáp Ngọ 2014 – Du Xuân Phố Núi!



 
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
Re: Tết Giáp Ngọ 2014 – Lãng du nơi phố núi!

...

Cả nhà lại ngồi trên chiếc xe offroad cũ kỷ lăn bánh ào ào xuống núi:

Tết Giáp Ngọ 2014 – Du Xuân Phố Núi!


Để lại phía sau những con đường nhựa vắng giữa ban trưa:

Tết Giáp Ngọ 2014 – Du Xuân Phố Núi!

 
Hạng D
1/10/04
3.741
2.945
113
46
Re: Tết Giáp Ngọ 2014 – Lãng du nơi phố núi!

xe đổi số Biên Hòa chưa pác ?
033102bebe_1_prv.gif

 
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
Re: Tết Giáp Ngọ 2014 – Lãng du nơi phố núi!

vioswhite nói:
xe đổi số Biên Hòa chưa pác ?
033102bebe_1_prv.gif
Lại gặp đại gia H ở đây!
Em để vậy hưởng sái sìgòn luôn bác ui!:D
 
Hạng B2
16/3/11
100
31
18
Re: Tết Giáp Ngọ 2014 – Lãng du nơi phố núi!

Bác Man-of-Car là nhất rồi, em rất thích đọc bài của bác, và rất ngưỡng mộ bác.
080402cool_prv.gif


 
Hạng D
27/6/12
3.378
993
113
Re: Tết Giáp Ngọ 2014 – Lãng du nơi phố núi!

Man_of_Cars nói:
Có ba cách để lên tới đỉnh Lang Biang: đi xe Uoát, đi bộ hoặc leo dây. Ngoài ra còn có một đường xuyên rừng khoảng 2km cũng lên tới đỉnh. Nhà em toàn người già, phụ nữ và trẻ em nên chọn những em Uoát ồn ào này:D:
Em đã từng đi xuyên rừng. Cảm giác thật hoang dã. Từ chân đồi, cứ nhắm thẳng đỉnh mà tiến. Lúc ghé thăm Lang Biang đã xế chiều. Lên tới đỉnh chẳng còn ai ngoài mình. Xuống tới dưới thì trời đã chập choạng tối. Sau đó vô xem và nhảy múa cồng chiếng với người dân tộc. Những vũ điệu đó thật hùng hồn và xa lạ với bản thân em.
 
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
Re: Tết Giáp Ngọ 2014 – Lãng du nơi phố núi!

seamen nói:
Bác Man-of-Car là nhất rồi, em rất thích đọc bài của bác, và rất ngưỡng mộ bác.
080402cool_prv.gif
Cám ơn bác seamen đã động viên tinh thần!
Happy New Year đến GĐ bác!
 
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
Re: Tết Giáp Ngọ 2014 – Lãng du nơi phố núi!

mit.jacmo84 nói:
Man_of_Cars nói:
Có ba cách để lên tới đỉnh Lang Biang: đi xe Uoát, đi bộ hoặc leo dây. Ngoài ra còn có một đường xuyên rừng khoảng 2km cũng lên tới đỉnh. Nhà em toàn người già, phụ nữ và trẻ em nên chọn những em Uoát ồn ào này:D:
Em đã từng đi xuyên rừng. Cảm giác thật hoang dã. Từ chân đồi, cứ nhắm thẳng đỉnh mà tiến. Lúc ghé thăm Lang Biang đã xế chiều. Lên tới đỉnh chẳng còn ai ngoài mình. Xuống tới dưới thì trời đã chập choạng tối. Sau đó vô xem và nhảy múa cồng chiếng với người dân tộc. Những vũ điệu đó thật hùng hồn và xa lạ với bản thân em.


Bác lên đỉnh Lang Biang vào chiều chắc là lạnh lắm! hồi đó, bọn em cuốc bộ lên đỉnh khoảng 14h mà phải đứng ngoài nắng, tấp vào bóng râm một chút là gió thổi lạnh cóng luôn.
Tết vừa rồi Lang Bang không lạnh như trước nữa.
 
Hạng B1
11/9/12
74
117
33
Re: Tết Giáp Ngọ 2014 – Lãng du nơi phố núi!

e thay duong len l bang trai nhua het sao minh khong chay xe len luon bac?
 
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
Re: Tết Giáp Ngọ 2014 – Lãng du nơi phố núi!

tuanpr nói:
e thay duong len l bang trai nhua het sao minh khong chay xe len luon bac?

DV này độc quyền bác ạ. Xe 4b, 2b không cho lên. Nếu cho, em sẽ leo liền.
 
Status
Không mở trả lời sau này.