Hahaha ! Hôm qua em đi từ Nha Trang về ! 5H30 chiều tới Dầu dây là em quẹo đường Dầu dây - Long Thành ( chỉ có 1 mình xe em trên 1 con đường vắng ngắt
) - Ngã 3 Vũng tàu - Sài gòn : đạp lút ga không , tới cầu Điện Biên Phủ là đúng 7h tối phẻ reee !!! Các bác đi theo cung này đi ko kẹt xe một chỗ nào hết !
P/S : Nhân đây cám ơn bác KHOADANH đã giúp em 1 đêm ở Phan Rang và hướng dẫn em đi cung đường mới ra Nha Trang qua Vịnh Vĩnh Hy - phải nói là cực đẹp , đẹp hơn các đường ven biển em đã từng đi ! Send các bác vài tấm bắng Iphone nhé :
Đường cực vắng nên xe em đậu ngược chiều , mở cửa tè le luôn !
Đây là cảnh chụp lúc đường ở trên cao , khi đường chạy vòng xuống dưới cách bãi biển có 20m ( nhìn kỹ các bác sẽ thấy con đường ven biển phía dưới tấm hình ) thì ... Đẹp - đẹp lắm ... !!!
P/S : Nhân đây cám ơn bác KHOADANH đã giúp em 1 đêm ở Phan Rang và hướng dẫn em đi cung đường mới ra Nha Trang qua Vịnh Vĩnh Hy - phải nói là cực đẹp , đẹp hơn các đường ven biển em đã từng đi ! Send các bác vài tấm bắng Iphone nhé :
Đường cực vắng nên xe em đậu ngược chiều , mở cửa tè le luôn !
Đây là cảnh chụp lúc đường ở trên cao , khi đường chạy vòng xuống dưới cách bãi biển có 20m ( nhìn kỹ các bác sẽ thấy con đường ven biển phía dưới tấm hình ) thì ... Đẹp - đẹp lắm ... !!!
Last edited by a moderator:
Ko lẽ đường vắng quá thế là 4 người 4 góc khekhehp67 nói:Bác đậu xe làm gì mà cả 4 bánh đều có nước vậy
Chiều hôm qua (16/02) em khởi hành từ Phan Thiết lúc 17h45, đi QL1A về tới Long Khánh (ngã 3 Tân Phong) thì quẹo trái đi Cẩm Mỹ rồi quẹo phải hương lộ 10 về Cẩm Đường rồi về Long Thành. Sau đó thẳng hướng ngã 4 Vũng Tàu, Suối Tiên, xa lộ Đại Hàn về Gò Vấp. Tới nhà là 21h40.
Cẩm Mỹ về Long Thành đường gồ ghề khoảng 10km nhưng vẫn chạy 30 - 50km/h được. Đường vắng tanh, lác đác vài xe 2B và 4B, chạy sướng lắm.
Cẩm Mỹ về Long Thành đường gồ ghề khoảng 10km nhưng vẫn chạy 30 - 50km/h được. Đường vắng tanh, lác đác vài xe 2B và 4B, chạy sướng lắm.
Nhờ bác giúpp chụp cái hình maps.google.com để anh em biết đường mới đi thế nào, với.
Thanks
Thanks
cuongcualu nói:Hahaha ! Hôm qua em đi từ Nha Trang về ! 5H30 chiều tới Dầu dây là em quẹo đường Dầu dây - Long Thành ( chỉ có 1 mình xe em trên 1 con đường vắng ngắt) - Ngã 3 Vũng tàu - Sài gòn : đạp lút ga không , tới cầu Điện Biên Phủ là đúng 7h tối phẻ reee !!! Các bác đi theo cung này đi ko kẹt xe một chỗ nào hết !
P/S : Nhân đây cám ơn bác KHOADANH đã giúp em 1 đêm ở Phan Rang và hướng dẫn em đi cung đường mới ra Nha Trang qua Vịnh Vĩnh Hy - phải nói là cực đẹp , đẹp hơn các đường ven biển em đã từng đi ! Send các bác vài tấm bắng Iphone nhé :
Đường cực vắng nên xe em đậu ngược chiều , mở cửa tè le luôn !
Đây là cảnh chụp lúc đường ở trên cao , khi đường chạy vòng xuống dưới cách bãi biển có 20m ( nhìn kỹ các bác sẽ thấy con đường ven biển phía dưới tấm hình ) thì ... Đẹp - đẹp lắm ... !!!
Thanks anhthuandv nói:Chúc nhà king-go mọi thứ tốt đẹp đều double trong năm nay, kể cả người, nhé
Khoe lì xì đầu năm