Đúng rồi đó bác, đi chơi dài 3 ngày trở lên lại phụ thuộc rất nhiều vào lịch học của các con. Bởi vậy cũng dự định mùng 2 tết đi mùng 9 về lại SG, dự định đích đến xa nhất là Quảng BìnhNhiều lúc cũng muốn qua Tết đi cho vắng và đỡ bị chặt chém, ngặt cái là ba mẹ có thể nghỉ làm được nhưng con thì không thể nghỉ học. Nên buộc phải đi thôi.
Em đang lên chương trình đi miền Trung, từ SG-Quãng Bình, 14-15 ngày....
Em có ý tưởng thực hiện 1 chuyến SG ra Quảng Trị, đến cửa khẩu Lao Bảo, xuyên qua đất Lào ít nhất là tới Viên chăn, rồi vòng về hướng Kontum, thẳng quốc lộ 14 về lai SG. Có bác nào rành tuyến này hướng dẫn giúp em không ạ.





iêm để ý bác rùi nhe, cung đường này cũng có trong chương trình tết của iêm đó, mặc dù em mới đi cứu trợ Quảng bình dzề. Cận tết liên lạc lại dzới bác sau nhé.Em đang lên chương trình đi miền Trung, từ SG-Quãng Bình, 14-15 ngày....
Em đi từ Mùng 2, 4 đêm Cam Ranh và 2 đêm Đà LạtBác Hải lịch trình gần giống em, em dự 1 đêm phan rang, 2 đem nha trang, 2 đem Dalat
Tết đi chơi thong thả thưởng ngoạn mùa xuân chứ có gì gấo mà bác chạy xuyên đêm luôn vậy?E dự tính đi Đà Nẵng, lịch trình là xuất phát tối mùng 1 hoặc mùng 2, chạy đến Nha Trang trời sáng nghỉ ngơi xíu và tàn tàn đến chiều tối là tới Đ Nẵng, dự là đi 7 ngày, thuê xe 7 chỗ đi![]()
Tết đi chơi thong thả thưởng ngoạn mùa xuân chứ có gì gấo mà bác chạy xuyên đêm luôn vậy?
2 là đường Nha Trang thì e đi nhiều rồi nên bỏ qua chuyện thưởng ngoạn du xuân trên cung đường đó, thay vì mọi người ngủ ở nhà thì e cho lên xe ngủ, e thì chuyên chạy đêm, đến sáng thì thay a rể chạy, bắt đầu thưởng ngoạn cảnh đẹp từ Nha Trang đổ đi, ghé nghỉ dọc đường nhiều nơi để ng ngồi trên xe ko bị mệt