thôi kệ đi bác. trên này ko phải ai cũng có trình độ, học vấn mỗi người mỗi khác nên ko thể cào bằng được.Cảm ơn bác thông cảm, ai mà chẳng muốn mình được an lành bác nhỉ, chi cò những thánh bàn phím chưa bị giống mình mà cứ phán như thánh thì em thua! Mình có lòng khuyên anh em cẩn thận kẻo giống mình thì bị thánh phán! Thua! Chúc mọi người ăn tết những ngày còn lại bình an!
tui hiểu bác bị nó quẹt, nhờ giao thông can thiệp. nhưng thái độ của ML và GT khiến bác tức lộn ruột. chứ tui biết chắc nếu ML xuống nói chuyện đàng hoàng, GT ko nói cái câu bác nói là ổng ở chỗ khác đến sao phải xử lý cho thì chắc bác cũng xuề xòa cho qua ngay.