Em cũng mới đi đợt đầu năm mới, vẫn còn đang thi công nhiều chỗ trên toàn tuyến nhưng nóii chung là đi được, tốt hơn rất nhiều so với cách đây hơn một năm. Hơn một năm trước em đi ổ voi ổ trâu ổ bò đủ các kiểu, các rãnh sâu chạy vuông góc luôn với mặt đường. Bây giờ nhiều khúc vẫn phải đi chậm nhưng có trải đá dăm rồi. Có bụi nhiều nhưng ngồi oto thì không vấn đề gì. Em đi CUV nhưng em thấy sedan đi OK
em mới đi về. đường tốt hơn nhiều so với năm trước. kg còn ổ voi, đa phần thi công xong mặt đường nhưng chưa kẻ vạch. những đoạn đang thi công thì cũng đã lu lèn đá mi rồi xe gầm thấp đi vô tư. chẵng có lí gì phải đi đường đèo Lộc Bắc xa hơn vài chục cây,vừa đèo dốc nguy hiễm, cướp bóc và đường chưa chắc đã tốt hơn.
Cảm ơn các bác! Em nghĩ Tết này về BMT bằng QL 14 tạm ổn. Dù sao cũng phải về vì ông/bà trông mong ngày Tết sum họp. Đường hàng không thì em không chủ động thời gian được, đặt vé đúng ngày khó quá.
Em hỏi các bác tình hình QL 14, nếu không em chạy theo QL27 từ Dalat qua BMT.
Em hỏi các bác tình hình QL 14, nếu không em chạy theo QL27 từ Dalat qua BMT.
Cái đường này năm rồi em đi 3 lần (là 6 lần lên xuống), cách nhau 2 tháng/lần. Nói chung đoạn đường nào làm xong trải đá mi xe sedan (gầm thấp nặng nề như Mondeo nhà em) vẫn đi vô tư, ngoài tiếng rào rào thì cũng chẳng khác gì đường nhựa mấy. Nhưng ..... chỉ cần 1 trận mưa là xong. Có lần em đi lên , xuýt xoa "ồ đoạn này làm gần xong rồi, đi sướng quá". Nhưng 4 ngày sau chạy xuống, mưa trôi rãnh khắp nơi, ổ gà rải đều y như trên rổ nên khỏi phải né. Lần đó em chạy 50kmh (đường cho 80kmh) mà lọt 1 bên hố nước 1 bên bùn => mất lái . Hên là ABS và EBD hoạt động (lần đầu tiên trải nghiệm EBD) không là xe bay xuống lề rồi (thấp hơn đường cả mét).
Mà em không hiểu sao lu đá mi cứng ngon lành rồi thì cán nhựa liền đi, để đó làm chi mấy ngày mưa trôi hết! Cho nên làm hoài mà vẫn gần xong - làm lại - gần xong ....
Mà em không hiểu sao lu đá mi cứng ngon lành rồi thì cán nhựa liền đi, để đó làm chi mấy ngày mưa trôi hết! Cho nên làm hoài mà vẫn gần xong - làm lại - gần xong ....
Thấy nhiều thông tin trái chiều quá, người thì nói QL14 từ SG đi Daklak đi ok rồi, người thì nói ngược lại 