"Từ ngày 27 đến mùng 4 Tết, các bệnh viện tiếp nhận hơn 35.000 ca khám cấp cứu do tai nạn giao thông với hơn 4.000 ca chấn thương sọ não và 193 người tử vong."
Chuyện cũ mà nhắc đến chả bao giờ cũ:
"Tết là dịp người ta sum họp đoàn viên, nhưng cũng là lúc nhiều người đoàn tụ với ông bà ngoài ý muốn nhiều nhất năm! "
Chúng ta gọi là tai nạn...
Theo tôi nên nâng lên thành thảm họa giao thông mới đúng!
Vì sao thảm họa giao thông dịp Lễ Tết tăng cao?
1/ Vì cái "an toàn giả tạo" giết người ta:
Đường thì vắng, xe lưu thông ít, trời thoáng quang đãng, ru ngủ người ta là an toàn hơn bình thường, cứ chạy hết ga đi...quan sát làm gì cho mắc công...và rồi rầm...!!!
Chỉ 1 đoạn ngắn chưa đầy 2 phút trên đường Nguyễn Văn Trỗi mùng 3, tôi đã chứng kiến 3 pha "quá nhanh quá nguy hiểm" như sau:
- Đèn Nguyễn Văn Trỗi đang xanh, 1 đôi nam nữ sành điệu đèo nhau trên Vespa LX từ Nguyễn Trọng Tuyển vượt đèn đỏ phóng thẳng ra NVT, cắt mặt 1 xe buýt 1 xe tải, 2 ô tô và vài xe mô tô...mình chạy ngang qua thấy 2 cái vong ấy đang ngoái đầu lại nhìn dòng xe cuống cuồng sau lưng, rồi cười hô hố tỏ vẻ đắc ý (!).
Hy vọng họ sẽ cười lâu lâu...
- NVT đèn xanh, 1 chú trống choai tóc nhiều màu đi con Toy Phò Tủn phóng từ Trương Quốc Dung lao ra. May chiếc xe tải kịp đánh lái sang trái tránh một pha va chạm kiểu film hành động Hollywood (!).
Bác tài già hạ kính hỏi "Muốn chết à?"
Thì nhận ngay 1 tràng tục tĩu... Hài !
- Từ sân khấu kịch Phú Nhuận, 1 cặp nam nữ trên chiếc SH lao thẳng qua đường, cắt mặt dòng xe bên kia rồi tiếp tục lao thẳng qua phần đường bên phải, đâm trực diện vào...đầu xe mình...
May mình đã liếc trái quan sát nên kịp thắng kít rét rét ngay sát lưng...2 bạn í mặt trắng bệch không còn tí máu...
Phù...may quá...mình kịp tránh được 2 cái vong (!)
2/ Vì ít Cảnh sát GT và đường vắng nên chả thèm dừng đèn đỏ, cứ kẹp 2-3 vô tư!
Ra đường 3 hôm Tết là chứng kiến hình như chỉ vài người chịu dừng đèn đỏ như mình.
Chuyện kẹp 2-3 lao qua giao lộ là bình thường...
Lao nhanh qua đèn đỏ bị va chạm xe khác hay bị xe 4 bánh bên đèn xanh nó ăn, thì lỗi luôn thuộc về xe lớn (!)
Người nhà lại bảo "Trời ơi, xui thế, bình thường nó ngoan hiền..."
3/ Đã uống rượu bia không lái xe!
Tết mà...dzô dzô nào...xong tiệc thì cứ trong trạng thái lâng lâng đánh xe vi vu trên phố...ai khổ mặc kệ bây !
Cảnh chạy xe xiêu vẹo - đánh võng - cho chó ăn chè - nằm ngủ giữa đường... hình như quá bình thường ở Việt Nam ngày Tết!
Để rồi ai đó góp ý lại "Chậc chậc...Tết mà!" & rồi sẽ "Chậc chậc...Chết mà!"
4/ Áp lực doanh số và quay vòng xe ngày Tết:
Các chủ xe khách cố gắng nhồi nhét khách và tạo áp lực cho tài xế chạy nhanh - giành khách - quay vòng xe thêm.
Các bác tài trên đe dưới búa... những hung thần trẻ tuổi mua bằng lái rồi điều khiển xe chở khách mang theo bao tính mạng nhưng luật & kinh nghiệm thì thiếu, nhưng tính hiếu thắng có thừa (!)
"Phóng nhanh - xanh cỏ !"
5/ Những...nạn nhân oan ức (!).
Chấp hành tốt luật và bị vạ lây bởi những "cái vong" đầu nóng óc đông lạnh nêu trên...
Nên dừng đèn đỏ khéo đậu sát lề, quan sát kĩ sau lưng bằng gương chiếu hậu, nếu không may xe trôi xe điên thì nhảy vào lề...
Đi qua ngã 3-4, dù đèn xanh, cũng nên đi chậm và luôn căng mắt cao độ quan sát...
Tránh đeo trang sức làm mồi ngon cho bọn cướp giật hay dàn cảnh đụng xe...
Ra đường lúc sáng sớm và sụp tối, tầm quan sát hạn chế nên đi chậm, quan sát trước trái phải rồi nhìn kính hậu...
Khi va chạm nên nhịn 1 tí, xin lỗi cho qua chuyện, vì người ta sẵn hơi men dễ dẫn đến đánh nhau...
Luôn ghi nhớ "khẩu quyết" khi lái xe: "Phía trước tay lái là sự sống - đằng sau tay lái là mạng sống của gia đình & bạn bè! "
...v...v...v...
Chúc các bác khởi đầu một năm mới trọn vẹn & an toàn!!!
