Tới nơi an toàn rồi hả a, chừng nào khởi hành vô vậy, ?
A về tới Nam Định tối 28, tính ngủ lại Vinh nhưng hành khách trên xe nôn quá nên đua về luôn. Đường từ Hà Tĩnh về Ninh Bình rất đẹp, anh # mới khánh thành 315 km đoạn này, đường 2 lane chạy 80 nhưng k chạy như ý đuợc vì các tráng sỹ 2b 36-37-38 đầu Trần lượn như rắn...
Về tới quê lúc 2g30p, đồng hồ chỉ đúng 1.800km. Cám ơn Ơn Trên, mọi sự an toàn tuyệt đối...
Tính sáng mồng 3 về lại SG, chắc lượt về chạy 4 ngày là đủ.
Mẹ tròn con vuông rồi chứ Tr. Chúc mừng nhé !