Hạng B2
2/8/07
460
8
18
hum bữa e cũng có kể trên OS chịên em ùi.
hum nay hóng hớt kể lại cho các bác nghe lại :D


hùi xưa cách đây hơn 10 năm lúc ba e còn đi làm. do có tiêu chuẩn nên đc xe đưa đón mà làm tuốt dưới thủ đức trong khi nhà ở thành phố. ngay nào cả đi lần về cũng 30 cây cả... để 1 ngày nọ có 1 thằng vô nhà gặp má em nói có fải nhà chú P hông?( P là tên ba em) nó nói ba e gặp tai nạn giao thông đang nằm trnog bệnh viện nên nói gia đình chuẩn bị đồ đạc mang vô...
lúc đó cũng rối nhưng nghĩ lại, nếu đi xe gặp tai nạn thì đi oto sao tai nạn dữ đến mức vô bệnh viện. mà nếu có gì thì công ty nó báo liền chứ sao có thằng cù bơ cù bất này báo... lúc đó ba e đã có dd nên má call hỏi liền. lòi đuôi ra là xạo. nên đuổi ra thẳng cửa. ở ngoài bên kia đường còn có 1 thằng đăng đứng dòm dòm vô nữa
chắc nó canh me lúc má em rối khi nghe tin ba tai nạn nên ít chú ý khuân đc món nào thì khuân...