Hạng D
2/9/12
1.060
22.319
113
Sài Gòn
Gần tương tự hành trình nhà mình năm 2014. Nhưng đi 4 ngày gần như ko chơi đc gì. 5 ngày sẽ có thời gian hưởng thụ hơn.

Bác chủ dự định 3 ngày, e nâng lên 4 cho nhẹ nhàng rồi đó a, chứ còn mái thoải thì phải 7 ngày 1 chiều ..

năm 2014 đường xá còn xấu, QL1 và QL14 còn mịt mờ, giờ thì hầu như ngon toàn tuyến, lại bổ sung thêm vài đoạn cao tốc nên rút ngắn thời gian chạy khá nhiều, bác chủ lại đi 2 tài...

sáng thong thả cứ 8g đề ba, 6g chiều tới là ổn, Nghỉ ăn trưa và dọc đường khoảng 2 tiếng...
 
  • Like
Reactions: jarvis and wuynhzu
Hạng B2
25/2/13
475
1.341
93
03 ngày anh chỉ có đi thôi chứ tham quan nỗi gì. ngày đầu aanh chạy hết mức ra dc quảng ngãi là ngủ, ngày thứ 02 anh chạy về đến vinh, ngày thứ 03 anh chạy về đến hà nội. anh mún vừa đi vừa chơi phải cỡ 01 tuần cho 01 chiều thì mới gọi là vừa đi vừa ngỉ, chơi. em chạy 02 năm liên tục rồi vì áp lực vé ghê quá, giờ dân tình đã đổ xô mua vé trết trong khi mình chưa biết lịch dc nghỉ thế nào.
 
  • Like
Reactions: jarvis
Hạng F
13/9/07
7.049
48.471
113
1/2 tải mà chở cả gia đình xiên vịt thì tội quá. 1/2 tải chỉ thích hợp đi đường dài với 2 vợ chồng +1-2 đlem bé thôi
 
Hạng D
25/6/09
1.674
10.058
113
Thực ra, bây giờ đường xá tốt hơn rồi. Chạy cũng không đến nỗi "cà tưng" lắm. Tốc độ đều đều 80-90 hoặc 60 nội thị.
Nhưng để đi về ăn Tết, đồng thời hưởng thụ hương vị Tết các vùng (trên đường đi) thì chạy 3 ngày là quá nhanh.
Anh chủ nên chạy trung bình khoảng 400km/ngày => 4 ngày 1 chiều là ổn áp.
Sáng 200km, nghỉ cơm cháo, ngủ trưa 15p.
Chiều 200km, nghỉ ngơi, tắm rửa, làm vài ve.
Bán tải mà chạy đường trường cũng căng, vì nó không êm cho f1.
Nhà em hồi xưa chạy Rạn đít, mà ra đến HN còn thấy hơi ê ê :)
Lộ trình đề xuất như anh NamBK cũng ổn. Có thể xê dịch địa điểm, tùy theo cảm hứng chạy.