Có cái này dòm đâu đèn chỉa đó, lộ lắmSUV7Seats nói:An trong bóng tối, head light thật hữu dụng...ke...ke...2s quảng cáo![]()
![]()
Em vừa về đến nhà thì trời mưa ! Tắm xong, báo cáo hết ! He he he
Nói chứ em xin tổng cái kết lại như thế này:
Số tiền thừa còn lại thì em xin đề xuất phương án xử lý như sau để mọi người vote nhé:
1. Off tổng kết cái offline này
2. Xung vào Quỹ từ thiện của TFC
3. Chia ra trả lại cho mọi người
4. phương án khác (vui lòng cho em biết cụ thể nhé)
-------------------------------------------------------------------------
Xin chân thành cảm ơn các bác:
1. HP CHIEUCUONG: đã hoàn thành xuất sắc vai trò GPS cực nhạy vì ai cũng phải hỏi đường từ HP CHIEUCUONG !
và biết rằng việc này đã làm gián đoạn khá nhiều việc khác của anh ! he he he
Cảm ơn anh đã chuẩn bị giúp các phần quà cho các bé gồm bánh trung thu con heo và lồng đèn ! Dễ thương và hay !
Cảm ơn thời gian anh đã bỏ ra cùng "lăn xả" với mọi người ! Và cảm ơn "chị nhà" đã ủng hộ việc này !
2. Tuphung.bgroup: đã chạy đôn chạy đáo lo "ánh sáng đô thị" và hậu cần tại Villa cho mọi người ! Xin chân thành cảm ơn bác Tú nhiều nhé. Và làm phiền bác chuyển giúp lời cảm phiền bác giữ villa dọn giúp tụi em cho gọn gàng để chủ nhà bớt bận tâm nhé ! Cảm ơn bác nhiều.
3. PreviaLady: cảm ơn gia đình anh chị đã "tài trợ" cho bộ loa nghe đã cái lỗ tai, nhảy mỏi cả chân các bé ! he he he
Cảm ơn anh chị đã mua giúp nước ngọt và bia cho mọi người và chở đến tận Villa !
Cũng cảm ơn anh Dũng đã chia sẻ 2 tấm bạt trải trên thảm cỏ để thành bàn nhậu cho quí ông ! Yeah !
4. chị PearlHa: cảm ơn chai Chivas 18 chị chia sẻ cùng mọi người thưởng thức nhưng lại rất tiếc là chúng ta lại không có đủ thời gian thưởng thức ! Em xin tạm thời giữ giúp chị nhé ! Cảm ơn chị và gia đình đã ủng hộ và tham gia chương trình.
@Thanh3e: welcome to SGN nhé và welcome to TFC !
5. Xin cảm ơn gia đình bác TamTanY đã chia sẻ phần quà bốc thăm trúng thưởng (giải 1 và giải 3) cho mọi người cùng thưởng thức ! Ui, cảm động quá đi !
6. Xin cảm ơn bà cả gia đình nào đó (mặc bộ đầm đen ạ, hình như có khoác áo khoác trắng nữa thì phải) mang bánh Trung Thu ra chia sẻ với mọi người !
sorry vì em không nhớ tên ạ.
6. Và cuối cùng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia buổi offline Trung Thu thật vui vẻ, ấm cúng và thân mật với nhau. Chắc chắn buổi tiệc sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, keenlon mong mọi người hãy lượng thứ bỏ qua và chân thành đóng góp ý kiến giúp em để lần sau chúng ta có buổi offline hoàn hảo hơn nữa và vui hơn nữa nhé !
Cuối cùng của cái cuối cùng là có 2 bác thông báo với em là có thất lạc ít đồ như sau:
1. Bác chạy chiếc Fiesta trắng (sorry vì em không biết nick, bác ngồi kế bác Mạnh á): để lẫn lộn trong đống đồ của mọi người cái kiếng bơi của em bé. Bác vui lòng cho biết màu gì để mọi người cùng kiếm giúp nha.
2. Chị PearlHa cũng để quên một cái túi nilon màu đỏ có chữ "Japan Duty Free". Trong đó có gì thì em không biết nhưng chị nhắn lại là tìm giúp ạ.
Vậy mọi người vui lòng kiểm tra đồ đạc của mình giúp em nhé, xem có giữ giúp họ không nha. Có gì báo giúp em nhé. (Đặc biệt, tuphung vui lòng hỏi giúp cái anh dọn dẹp ở Villa xem thử nhé, nhiều khi họ để quên trong phòng Villa luôn á).
Rồi hết, xin chân thành cảm ơn mọi người nhiều lắm nhé. Hẹn gặp sớm vào buổi offline kế tiếp.
Keenlon xin chúc các bé học ngoan, vâng lời cha mẹ và chóng lớn nên người nhé !
và chúc......................bé ngủ ngon ! zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Nói chứ em xin tổng cái kết lại như thế này:

Số tiền thừa còn lại thì em xin đề xuất phương án xử lý như sau để mọi người vote nhé:
1. Off tổng kết cái offline này
2. Xung vào Quỹ từ thiện của TFC
3. Chia ra trả lại cho mọi người
4. phương án khác (vui lòng cho em biết cụ thể nhé)
-------------------------------------------------------------------------
Xin chân thành cảm ơn các bác:
1. HP CHIEUCUONG: đã hoàn thành xuất sắc vai trò GPS cực nhạy vì ai cũng phải hỏi đường từ HP CHIEUCUONG !

Cảm ơn anh đã chuẩn bị giúp các phần quà cho các bé gồm bánh trung thu con heo và lồng đèn ! Dễ thương và hay !
Cảm ơn thời gian anh đã bỏ ra cùng "lăn xả" với mọi người ! Và cảm ơn "chị nhà" đã ủng hộ việc này !

2. Tuphung.bgroup: đã chạy đôn chạy đáo lo "ánh sáng đô thị" và hậu cần tại Villa cho mọi người ! Xin chân thành cảm ơn bác Tú nhiều nhé. Và làm phiền bác chuyển giúp lời cảm phiền bác giữ villa dọn giúp tụi em cho gọn gàng để chủ nhà bớt bận tâm nhé ! Cảm ơn bác nhiều.

3. PreviaLady: cảm ơn gia đình anh chị đã "tài trợ" cho bộ loa nghe đã cái lỗ tai, nhảy mỏi cả chân các bé ! he he he
Cảm ơn anh chị đã mua giúp nước ngọt và bia cho mọi người và chở đến tận Villa !
Cũng cảm ơn anh Dũng đã chia sẻ 2 tấm bạt trải trên thảm cỏ để thành bàn nhậu cho quí ông ! Yeah !

4. chị PearlHa: cảm ơn chai Chivas 18 chị chia sẻ cùng mọi người thưởng thức nhưng lại rất tiếc là chúng ta lại không có đủ thời gian thưởng thức ! Em xin tạm thời giữ giúp chị nhé ! Cảm ơn chị và gia đình đã ủng hộ và tham gia chương trình.

@Thanh3e: welcome to SGN nhé và welcome to TFC !
5. Xin cảm ơn gia đình bác TamTanY đã chia sẻ phần quà bốc thăm trúng thưởng (giải 1 và giải 3) cho mọi người cùng thưởng thức ! Ui, cảm động quá đi !

6. Xin cảm ơn bà cả gia đình nào đó (mặc bộ đầm đen ạ, hình như có khoác áo khoác trắng nữa thì phải) mang bánh Trung Thu ra chia sẻ với mọi người !

6. Và cuối cùng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia buổi offline Trung Thu thật vui vẻ, ấm cúng và thân mật với nhau. Chắc chắn buổi tiệc sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, keenlon mong mọi người hãy lượng thứ bỏ qua và chân thành đóng góp ý kiến giúp em để lần sau chúng ta có buổi offline hoàn hảo hơn nữa và vui hơn nữa nhé !
Cuối cùng của cái cuối cùng là có 2 bác thông báo với em là có thất lạc ít đồ như sau:
1. Bác chạy chiếc Fiesta trắng (sorry vì em không biết nick, bác ngồi kế bác Mạnh á): để lẫn lộn trong đống đồ của mọi người cái kiếng bơi của em bé. Bác vui lòng cho biết màu gì để mọi người cùng kiếm giúp nha.
2. Chị PearlHa cũng để quên một cái túi nilon màu đỏ có chữ "Japan Duty Free". Trong đó có gì thì em không biết nhưng chị nhắn lại là tìm giúp ạ.
Vậy mọi người vui lòng kiểm tra đồ đạc của mình giúp em nhé, xem có giữ giúp họ không nha. Có gì báo giúp em nhé. (Đặc biệt, tuphung vui lòng hỏi giúp cái anh dọn dẹp ở Villa xem thử nhé, nhiều khi họ để quên trong phòng Villa luôn á).
Rồi hết, xin chân thành cảm ơn mọi người nhiều lắm nhé. Hẹn gặp sớm vào buổi offline kế tiếp.
Keenlon xin chúc các bé học ngoan, vâng lời cha mẹ và chóng lớn nên người nhé !
và chúc......................bé ngủ ngon ! zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Last edited by a moderator:
trên 11h30 mà chỉ có 4 chiếc đứng chờ ở điểm hẹn , sau khi em đến thì bác CC bắt đầu dẫn đoàn xuất phát
cung đường mới bắt đầu đi hơi nhỏ nhưng đường láng nên chạy rất xướng....lần nào đi off em thường đu theo đích xe này....hi....hi
Khoảng 30' sau thì đoàn tụi em đến quán Bò trường lạc....và đây là mẫu đàn ông lý tưởng
Còn đây là tay đầu bếp cừ khôi....ha...ha
Món ăn ở quán Trường Lạc rất đa dạng
cung đường mới bắt đầu đi hơi nhỏ nhưng đường láng nên chạy rất xướng....lần nào đi off em thường đu theo đích xe này....hi....hi


Khoảng 30' sau thì đoàn tụi em đến quán Bò trường lạc....và đây là mẫu đàn ông lý tưởng


Còn đây là tay đầu bếp cừ khôi....ha...ha


Món ăn ở quán Trường Lạc rất đa dạng


Một buổi off thật tuyệt vời cho các F1 của chúng ta. Xin cám ơn bác HP CC locate chính xác đến từng mm, phụ trách âm thanh quá pro, và các phần quà cho các F1 thật ý nghĩa. Xin cám ơn bác HT Keenlon thật nhiệt tình và chu đáo, đi đâu cũng trên tay cũng có lon keen mặt dù không biết bên trong còn bao nhiêu beer.... hahahah, đặc biệt thức đến hơn 1h sáng để làm cái bảng "báo cáo tài chính" làm cho ngộ thật là cảm kích đó nhe.
Hẹn gặp lại lần sau.
Hẹn gặp lại lần sau.
Mệt quá, giờ em mới tỉnh dậy. Có ít hình vì em vừa là nài vừa là osin cho nhóc 1 tuổi rưỡi.
Khúc dạo đầu bác Tiểu hở làm nóng rồi, e đi thẳng đến Thái Hòa Villa luôn.
Đố các bác biết ai ( phi công này oanh tạc tại quán bò nướng đây mà)
Không một con chim nào bay ra khỏi tầm mắt của Keenlon, tới đây nạp máu nhanh lên.
Mấy nhóc xuống hồ bơi tắm nắng ngay
Em quảng cáo xíu cho khu vực xung quanh hồ nghen
Đến giờ chúng ta măm măm, chuẩn bị cho các bé chơi.
Các anh chị quản trò đến, đầu tiên là màn vẽ mặt và vẽ tay cho các bé.
Sau đó là các tiết mục vui chơi không ngừng nghỉ. Xong nhiêu đây là em hết hình luôn.
Khúc dạo đầu bác Tiểu hở làm nóng rồi, e đi thẳng đến Thái Hòa Villa luôn.





Đố các bác biết ai ( phi công này oanh tạc tại quán bò nướng đây mà)

Không một con chim nào bay ra khỏi tầm mắt của Keenlon, tới đây nạp máu nhanh lên.

Mấy nhóc xuống hồ bơi tắm nắng ngay










Em quảng cáo xíu cho khu vực xung quanh hồ nghen








Đến giờ chúng ta măm măm, chuẩn bị cho các bé chơi.














Các anh chị quản trò đến, đầu tiên là màn vẽ mặt và vẽ tay cho các bé.
















Sau đó là các tiết mục vui chơi không ngừng nghỉ. Xong nhiêu đây là em hết hình luôn.


















































Cám ơn HT và HP + ban tổ chức. Khen thì mọi người cũng khen hết rồi, em có khen nữa cũng không được bi nhiu. Nhóc em có một trung thu rất vui, rất đáng nhớ, mong TFC tổ chức các chuyến chơi xa nhiều hơn nữa
Bây giờ phải cảm ơn đến tay phó nhòm shop2lua day hình đẹp quá.shop2lua nói:Cám ơn HT và HP + ban tổ chức. Khen thì mọi người cũng khen hết rồi, em có khen nữa cũng không được bi nhiu. Nhóc em có một trung thu rất vui, rất đáng nhớ, mong TFC tổ chức các chuyến chơi xa nhiều hơn nữa