Chủ đề tương tự
Xe lắp ráp cũng khan hàng. Em chẳng hiểu nổi luôn.
Em cũng có kế hoạch mua nhưng đang thấy bực bội trong người....
Đi xe máy bao nhiêu năm, thôi chờ thêm tí nữa vậy!
Em cũng có kế hoạch mua nhưng đang thấy bực bội trong người....
Đi xe máy bao nhiêu năm, thôi chờ thêm tí nữa vậy!
Em cũng bực bội, tíh mua xe mà nó làm em ko chịu được. Bây h trở lại thời đại có tiền mà ko mua được xe. Em ko nói mấy bác mua lạc.
Tùy người thôi. Nhiều người muốn chờ cho xe giảm. Giảm được đồng nào hay đồng đó. Vì tiền kiếm được rất vất vả. Nhưng tính em thì ko muốn chờ đợi gì hết. Lúc nào em cũng quan niệm đời nay sống mai chết biết đâu mà lần. Khổ bao nhiêu năm rồi chả việc gì phải khổ thêm khi đã đủ lúa. Mình làm mình hưởng. Lo cho cái những điều kiện tốt nhất chứ em chưa bao giờ có ý niệm để dành tiền, nhà đất, xe cộ cho con. Con cái sau này tự kiếm tiền, tự mua xe mà xài, tự mua nhà mà ở.
Tháng 7 âm nào em đi xem giá sale cũng dí em quá trời, nào là giảm giá tặng quà các kiểu, mà buồn cười cái là lần nào đi em cũng thấy quá trời bác mua, bác nào không tin thì hầu như mua trong thời điểm đó là ngon, bữa năm trước em sang Chevrolet Q8, thấy có bác người Hoa mua con bán tải trắng, gắn thêm nắp thùng sau luôn.
Hiện tại mấy anh chờ từ hồi 2017, mong 2018 giảm để mua, quan 2018 ko giãm (thực sự là có giãm, nhưng ko như kì vọng) nên ghét đi mua luôn -> khan xe.
Giờ thì những anh như a chủ, định mua nhưng thấy khan, lại chờ -> quan 2019 lại tiếp tục khan
.
Giá xe VN giờ như bó rau ngoài chợ, tăng giãm thất thường, ai có tiền cứ hốt
Giờ thì những anh như a chủ, định mua nhưng thấy khan, lại chờ -> quan 2019 lại tiếp tục khan
Giá xe VN giờ như bó rau ngoài chợ, tăng giãm thất thường, ai có tiền cứ hốt
Nó học tới đâu, muốn học gì mình lo, đó là tài sản mình cho nó rồi bạn nhỉ. Nếu dư dả chút thì có thể góp cho nó chút vốn. Lo hết cho nó mọi thứ đôi khi còn làm hại nó .Tùy người thôi. Nhiều người muốn chờ cho xe giảm. Giảm được đồng nào hay đồng đó. Vì tiền kiếm được rất vất vả. Nhưng tính em thì ko muốn chờ đợi gì hết. Lúc nào em cũng quan niệm đời nay sống mai chết biết đâu mà lần. Khổ bao nhiêu năm rồi chả việc gì phải khổ thêm khi đã đủ lúa. Mình làm mình hưởng. Lo cho cái những điều kiện tốt nhất chứ em chưa bao giờ có ý niệm để dành tiền, nhà đất, xe cộ cho con. Con cái sau này tự kiếm tiền, tự mua xe mà xài, tự mua nhà mà ở.