Hạng C
14/4/11
519
590
93
hdtoan nói:
Chào các bác, em hay đi làm trên trục đường chỉ 1 làn xe máy + 1 làn ôtô. Đa phần những xe chạy chậm mình xin vượt thì họ đều nhường đường. Đặc biệt mấy bác xe buýt thì lịch sự, gần như 99% là nép vào bên phải cho mình qua khi mình xin vượt. Thỉnh thoảng gặp những cái đầu đất cầm vô lăng (thường là xe tải, xe tập lái thì coi như không tính) chạy thì như con rùa, xin vượt bằng đá đèn, còi, xi nhan đủ kiểu không ăn thua. Xin vượt từ tốn hay dồn dập, thậm chí liên tục cũng vậy.
Đôi khi họ nhất quyết ko cho qua & báo hiệu bằng xi nhan trái luôn.
Vậy câu hỏi đặt ra là dựa vào luật GTĐB dưới đây em có thể:
  • Vượt phải luôn có được không? (Xe em có camera hành trình). (điều 14.4.a)
  • Yêu cầu phạt luôn xe trước vì cản trở xe xin phép vượt khi đủ điều kiện an toàn? (điều 14.3)



Bác chủ nói vậy chắc bác chủ chưa từng ôm vô lăng xe tải rồi. Đường thì hẹp, xe thì chở nặng thì làm sao nhường cho bác vượt được ??? Lỡ nhường cho bác bị rớt lề còn nguy hiểm hơn, thà chấp nhận bị chửi. Vả lại xe tải mà chở nặng xào chẻ nhiều sẽ khó kiểm soát xe lắm.
Em chạy xe tải chạy chậm, vừa thấy bóng dáng du lịch phía sau nếu đủ điều kiện là em ngoắc cho qua hết.
 
Hạng D
29/11/04
1.822
18.123
113
ducchuyen nói:
hdtoan nói:
Chào các bác, em hay đi làm trên trục đường chỉ 1 làn xe máy + 1 làn ôtô. Đa phần những xe chạy chậm mình xin vượt thì họ đều nhường đường. Đặc biệt mấy bác xe buýt thì lịch sự, gần như 99% là nép vào bên phải cho mình qua khi mình xin vượt. Thỉnh thoảng gặp những cái đầu đất cầm vô lăng (thường là xe tải, xe tập lái thì coi như không tính) chạy thì như con rùa, xin vượt bằng đá đèn, còi, xi nhan đủ kiểu không ăn thua. Xin vượt từ tốn hay dồn dập, thậm chí liên tục cũng vậy.
Đôi khi họ nhất quyết ko cho qua & báo hiệu bằng xi nhan trái luôn.
Vậy câu hỏi đặt ra là dựa vào luật GTĐB dưới đây em có thể:
  • Vượt phải luôn có được không? (Xe em có camera hành trình). (điều 14.4.a)
  • Yêu cầu phạt luôn xe trước vì cản trở xe xin phép vượt khi đủ điều kiện an toàn? (điều 14.3)



Bác chủ nói vậy chắc bác chủ chưa từng ôm vô lăng xe tải rồi. Đường thì hẹp, xe thì chở nặng thì làm sao nhường cho bác vượt được ??? Lỡ nhường cho bác bị rớt lề còn nguy hiểm hơn, thà chấp nhận bị chửi. Vả lại xe tải mà chở nặng xào chẻ nhiều sẽ khó kiểm soát xe lắm.
Em chạy xe tải chạy chậm, vừa thấy bóng dáng du lịch phía sau nếu đủ điều kiện là em ngoắc cho qua hết.
Bác nói vậy là chắc chưa từng ôm xe tải rồi. Xe tải mà chở đúng tải - ràng buộc chắc chắn thì chạy cứ gọi là bon bon bình thường thôi, chẳng thấy nặng gì.
Lâu lâu tài xế nghỉ là em ôm xe tải và chở quá tải cũng hoài luôn !!!
 
Hạng C
29/9/07
677
98
28
Sai Gon
Cách vượt xe rùa bò là... canh không có xxx rồi vượt phải! Lỡ canh không chuẩn bị vịn thì tự chịu! :D
Em chưa bao giờ nghe xxx phạt xe cản trở giao thông??
 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.755
113
51
em chạy mà gặp xe rùa, em lủi vào quán ngồi chơi với mấy em, 1 giờ sau ra đi tiếp. HƯng phấn vô cùng
 
Hạng D
12/4/12
1.108
161
63
Ở đây mình bàn về việc theo luật thôi chứ ra thực tế trên quốc lộ 1 ( vì em hay đi QL1 ) nếu muốn vượt mà chờ xe trước tránh về bên phải thì ra đến ... Hà Nội cũng chưa vượt được , họ để yên cho vượt là vượt thôi .
 
b:z confirmed
Hạng D
24/11/09
1.129
52
48
ôi, gặp những lúc như vậy thì em đành phải vượt phải
bash.gif

 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
Ha Sonata nói:
Đường nào bác? Vạch kẻ đương như thế nào? Khi đường mỗi bên chỉ có 1 lane cho 4b, nếu vạch kẻ phân 2 chiều là vạch liền (Như nhiều đoạn của QL1A) thì cấm vượt đấy nhé! (mà khi đã cấm vượt thì đúng là không có "nhường đường" đâu ạ.
Vấn đề là thế...
- Đường có dải phân cách, 1 lane 4B, một lane 2B, cấm vượt, tốc độ cho phép 40. Xong
- Mình chạy đúng tốc độ cho phép, xe sau nó thúc như đê vỡ...thường là taxi.
Tấp dzô là khó khi phải chen với 2B, sai lane, tiếp tay cho xe sau sai...thế là nó vượt phải, có chú còn làm cú cho hả giận..tạt đầu.
- Sao đây..Nhường hay ko?
 
Hạng D
11/7/11
1.351
477
83
45
Nhiều khi gặp mấy vụ này cũng đau đầu. Mà đường thì rộng thênh thang. Haizzzz.... Bác nào đi Nguyễn Hữu Thọ về hướng Nhà Bè chắc hiểu cảnh này. Đường độc đạo dài 10km bò theo cũng dễ điên lắm.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.499
172.865
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
phantan nói:
Ha Sonata nói:
Đường nào bác? Vạch kẻ đương như thế nào? Khi đường mỗi bên chỉ có 1 lane cho 4b, nếu vạch kẻ phân 2 chiều là vạch liền (Như nhiều đoạn của QL1A) thì cấm vượt đấy nhé! (mà khi đã cấm vượt thì đúng là không có "nhường đường" đâu ạ.
Vấn đề là thế...
- Đường có dải phân cách, 1 lane 4B, một lane 2B, cấm vượt, tốc độ cho phép 40. Xong
- Mình chạy đúng tốc độ cho phép, xe sau nó thúc như đê vỡ...thường là taxi.
Tấp dzô là khó khi phải chen với 2B, sai lane, tiếp tay cho xe sau sai...thế là nó vượt phải, có chú còn làm cú cho hả giận..tạt đầu.
- Sao đây..Nhường hay ko?
"Lùi 1 bước để tiến 3 bước"
Hãy nhường cho xe nào "máu" hơn qua, (1 chiếc để mở đường cho mình) rồi đu họ.