qd confirmed
Hạng B2
31/1/12
407
310
63
Có lần em bị gọi vào để kiểm tra bình chữa cháy. Xe em là morning, không có bình chữa cháy nhưng chỉ nhắc nhở và cho đi.
 
Hạng B2
11/9/07
324
18
63
Chiện ngoài lề
Cảnh sát giao thông là bộ mặt của ngành, bác Quang đã nói thế, mà nhìn cái bộ mặt của ngành này là nhăn mặt cau mày suy nghĩ đểu.
 
Hạng B1
3/10/14
99
19
8
59
Bị bắt kiểu này chắc là hên, xui thôi biết làm sau, quan trong có tốn $ không thôi
 
Hạng C
17/11/14
829
919
93
Em xem mấy lần ko thấy cái cầu ở chổ nào :(
Bác nào thấy thông não giùm em 1 phát
 
Hạng D
4/2/05
1.060
991
113
- xxx ở đay chủ yếu lượm mấy bác tải.
- đói quá thì kiếm thêm oto con chút ít.
 
Hạng C
19/5/14
539
840
93
Ho Chi Minh City, Vietnam
các bác quan tâm cầu với dốc làm gì, nếu vạch đứt thì tức là được chuyển làn, không có bảng cấm vượt thì tức là được vượt, đi đường ai mà để ý xem đường có dốc không, cầu cống thì tổ sư bố nó Nam bộ kênh rạch chằng chịt biết bao nhiêu cây cầu...

em đã bị mấy anh ĐN ngoắc vào phạt vì lỗi vượt ở đường dốc, em cũng chẳng hiểu mô tê gì, nên đòi lấy biên bản, các anh ấy ghi biên bản lỗi em là "vượt ở nơi cấm vượt", em đọc cái này mới ngẩn ra, nghĩ lại ở chỗ đấy đếch có bảng cấm vượt cũng không có vạch liền... đòi ghi ý kiến thì không cho, bảo các anh ấy tự ghi theo lời em đọc thì các anh ấy không chịu, cuối cùng đòi nộp phạt tại chỗ cho nó nhanh thì tới lượt em không chịu... thế là đứng nói qua nói lại một hồi về chuyện không được vượt nơi đường dốc thế này thế kia, em nhất định bảo các anh cứ ghi biên bản thế nào cũng được, nhưng nhất định phải để em ghi ý kiến vào... cuối cùng mất mẹ 30', đỡ cái là không mất tiền :D