Tiền nhân đã nói" ăn cơm tàu, ở nhà tây, lấy vợ nhật" đố bảo có sai, cho dù hàng thập niên đã qua. xe hàn sở dĩ được đa số người An nam ta mua vì nó rẻ, thu nhập của dân ta còn thấp mà giá xe thì cao cho nên xe hàn đáp ứng được tiêu chí rẻ, như em lúc trước xài carens thấy cơ bản thì cũng được nhưng khi chạy lẹ vẫn thấy chất xe có cái gì đó không ổn, tiếng máy nghe xào xào như xe công nông, bước xuống xe chẳng có gơ nào ngó....hihi...còn từ xe nhật bước xuống là khác hẳn, chất xe cũng tốt hơn...nói tóm lại là đẳng cấp xe nhật là trên xe hàn 1 bậc, ai mua xe hàn là hối không muộn đấy
Cái quan điểm trên chỉ đúng ngày xưa thui bác ui... ăn theo thuở ở theo thời kẻo cứ bị quan niệm cũ hỏng sự học hỏi.
Ăn cơm tàu khựa do xưa VN chưa mở cửa chứ xin lỗi đồ tàu khựa không dầu mỡ lêng láng còn đầu độc thực khách vs hóa chất...
Ăn món ăn Việt Nhật Thái Hàn Tây...ngon hơn nhìu...hehe...
Ở nhà Tây thì giờ bên cạnh Pháp các nước Mỹ Úc Châu Âu châu Á.... đều thiết kế nhà cửa không thua Pháp.
Lấy vợ Nhật thời nay xin lỗi nó cắm sừng cho. Tôi từng có ng iu Nhật nó thoáng và cũng dễ lém. Bạn tôi bên Nhật hết giờ làm là chén các em dễ dàng dù chồng con cả đấy...con gái Nhật giờ open tình dục lắm.
Và điện tử Nhật đã bị Hàn Đài bỏ xa. Sony JVC Panasonic... đã bị Samsung LG Asus HTC...cho hít khói.
Chả biết chục năm nữa ngành ô tô ntn...
Còn bác nào bảo bước xuống xe Hàn gái k nhìn xe Nhật nó nhìn. Hài!
Trừ xe high brand của Toy là Lexus hay Nis là Infi hoặc Hon là Acura... chứ xe phổ thông cũng nhìn chả ngon hơn xe phổ thông HQ đâu.
Mà em nói thật em thừa tiền mua Lexus, Infi, Acu...em sẽ xúc Audi Bi Mẹc... đảm bảo gái sẽ nhìn mê hơn xe Nhật. Lại an toàn thép xe Đức cứng cáp hơn mấy ông Nhật cao cấp.
Thân!