Re
huket-Phang Nga-Phi Phi
Đẹp quá Bác S ui
!!! cũng là vùng trời mơ ước của em từ bấy lâu....
Hix...nhìn cái mớ Hải sản mà thèm
Đẹp quá Bác S ui



Hix...nhìn cái mớ Hải sản mà thèm
Re
huket-Phang Nga-Phi Phi
Lần đầu tiên em thấy 3 bánh "Tay lái nghịch"!
Hic hic ... Thấy hình ảnh Phi Phi và Phang Nga mà thấy thèm và tiếc!
Vì cách đây khoảng 6 năm (Sau sóng thần đúng 1 năm), em có đi dự 1 cái Seminar 4 ngày ở Phuket. Nhưng phải làm việc ở KS từ 8h đến 20h..
Nên tối chỉ có lang thang dọc bãi biển Patong ăn hải sản và lai rai vài ve rồi về ngủ!
Sau đó lại vèo ngay về VN vì không có thời gian!

Lần đầu tiên em thấy 3 bánh "Tay lái nghịch"!
Hic hic ... Thấy hình ảnh Phi Phi và Phang Nga mà thấy thèm và tiếc!
Vì cách đây khoảng 6 năm (Sau sóng thần đúng 1 năm), em có đi dự 1 cái Seminar 4 ngày ở Phuket. Nhưng phải làm việc ở KS từ 8h đến 20h..
Last edited by a moderator:
Re
huket-Phang Nga-Phi Phi
@msg: nhậu mấy giờ mới về?
@ Chị Mimo: Chị nói thế! chuyến xuyên Việt của chị vi vu hết Đông Á, đi đi chị! Ở Phi Phi thấy có mấy thằng đen vạm vở lắm luôn đi theo mấy bà Nhật, không biết để làm zi, chắc nhờ phiên dịch!
@ Bác Lơ: từ BGK này có hơn 40 chuyến cái loại đi Phuket, thấy OS đi Moto Show sao không tiện đi luôn.
@msg: nhậu mấy giờ mới về?
@ Chị Mimo: Chị nói thế! chuyến xuyên Việt của chị vi vu hết Đông Á, đi đi chị! Ở Phi Phi thấy có mấy thằng đen vạm vở lắm luôn đi theo mấy bà Nhật, không biết để làm zi, chắc nhờ phiên dịch!
@ Bác Lơ: từ BGK này có hơn 40 chuyến cái loại đi Phuket, thấy OS đi Moto Show sao không tiện đi luôn.
Re
huket-Phang Nga-Phi Phi
Ở Thái tất cả các ghe tàu, xe cộ thường treo nhưng lẵng hoa sặc sở, thoạt nhìn khá màu mè nhưng với họ la một tôn giáo, một niềm tin vào sự che chở bình an, hạnh phúc cho mỗi con người từ Đức Phật từ bi.
Dân Thái hầu hết theo Phật giáo nguyên thủy ( Phái Tiểu Thừa) nên việc chay mặn không quan trọng, cái chính ai đã hoc đạo ở chùa được bao lâu mà tiền không thể mua được. Một đất nước mà đia vị, chức tước có thể dễ dàng được trao đổi, sự đối lập giữa thác loạn buôn thả và niềm tin tôn giáo là hơi thở hàng ngày trên đất Chùa Vàng này
#176
Lần thứ 2 em đặt chân lên Phi Phi Leh
Ở Thái tất cả các ghe tàu, xe cộ thường treo nhưng lẵng hoa sặc sở, thoạt nhìn khá màu mè nhưng với họ la một tôn giáo, một niềm tin vào sự che chở bình an, hạnh phúc cho mỗi con người từ Đức Phật từ bi.
Dân Thái hầu hết theo Phật giáo nguyên thủy ( Phái Tiểu Thừa) nên việc chay mặn không quan trọng, cái chính ai đã hoc đạo ở chùa được bao lâu mà tiền không thể mua được. Một đất nước mà đia vị, chức tước có thể dễ dàng được trao đổi, sự đối lập giữa thác loạn buôn thả và niềm tin tôn giáo là hơi thở hàng ngày trên đất Chùa Vàng này

#176

Lần thứ 2 em đặt chân lên Phi Phi Leh

Re
huket-Phang Nga-Phi Phi
Em cũng nghĩ như bác!
Hạ Long rất dơ và giá cả chặt chém là em sợ nhất!
Năm 2007 khi ra thăm các bè cá, em cẩn thận hỏi giá 1 con cá (Em quên tên rồi) thì được trả lời 500K/Kg.
Nghỉ giá cao 1 chút nhưng vẫn chấp nhận được nên em yêu cầu vớt lên 1 con cân thử xem sao. Theo kinh nghiệm của em con cá này khoảng 1,2 Kg là cùng.
Khi 1 chú vừa vớt con cá thì có 1 chú khác canh me đập con cá chết ngay trong vòng 1 giây[>
] Rồi! Biết chắc là mình không thể không mua con cá này![:O]
Chưa hết! Khi bỏ lên cân thì con cá nặng 2,7 Kg
=> Anh cho em xin 1 triệu 350 ngàn ạh!
Con cá em mua chắc chắn không quá 1,5 Kg => Cái cân quá điểu![:O]
Thôi kệ! Cứ nghỉ là mình đang ăn trong nhà hàng 5 sao cho chuyến đi chơi nó vui vẻ vậy!
Trên đường về thì mấy đồng nghiệp của em cứ ê a câu! "Hạ Long Bay là Hạ Long Bye"!
Sau này, Bà cả và F1 đề nghị đi Hạ Long thì em "phủ quyết" ngay!
Vĩnh Nam nói:Nhìn cái cảnh này thì vịnh Hạ Long thua xa rồi, nhất là dịch vụ
Em cũng nghĩ như bác!
Hạ Long rất dơ và giá cả chặt chém là em sợ nhất!
Năm 2007 khi ra thăm các bè cá, em cẩn thận hỏi giá 1 con cá (Em quên tên rồi) thì được trả lời 500K/Kg.
Nghỉ giá cao 1 chút nhưng vẫn chấp nhận được nên em yêu cầu vớt lên 1 con cân thử xem sao. Theo kinh nghiệm của em con cá này khoảng 1,2 Kg là cùng.
Khi 1 chú vừa vớt con cá thì có 1 chú khác canh me đập con cá chết ngay trong vòng 1 giây[>
Chưa hết! Khi bỏ lên cân thì con cá nặng 2,7 Kg



Con cá em mua chắc chắn không quá 1,5 Kg => Cái cân quá điểu![:O]
Thôi kệ! Cứ nghỉ là mình đang ăn trong nhà hàng 5 sao cho chuyến đi chơi nó vui vẻ vậy!
Trên đường về thì mấy đồng nghiệp của em cứ ê a câu! "Hạ Long Bay là Hạ Long Bye"!
Sau này, Bà cả và F1 đề nghị đi Hạ Long thì em "phủ quyết" ngay!
Last edited by a moderator: