Chủ đề tương tự
Trên đó đã có một con đường mới, khỏi cần qua trạm biên phòng cửa khẩu, tới vòng xoay chỗ cái biển chỉ dẫn tại hình trên, hỏi thì người ta sẽ chỉ đường mới (cái đường bê tông theo bác chủ thớt nói nó rất nhỏ, mấy anh chạy cẩn thận vì lượng xe lên xuống khá nhiều), năm 2022 mình đi thì mấy anh biên phòng nói thế. Ngay bãi đổ xe ở dưới đã có cái nhà chờ xây dựng mới và một con đường rộng đấy.
Cái cột mốc này toàn dân Việt Nam lên tự sướng, kkkk. Nhưng mấy anh lưu ý đừng có vứt rác giùm cái, bước qua cột mốc là đã sang nước bạn (mình đi thấy rất nhiều đoàn kéo qua Lào hoặc Cam ngồi vì nó có bóng mát, ngồi tụ tập ăn uống xả hơi xong cũng vứt rác trên đất người ta, đất Vn cũng có rác). Đợt mình đi thì kênh QPVN đang làm phóng sự gì đó nên có sĩ quan biên phòng khá nhiều, các anh ấy cũng nghiêm khắc với nạn này (bắt lượm bỏ vô túi đem về VN, kkk), đứng nhìn mà cười thầm trong bụng. Nếu ngày thường thì chắc ít lính hơn và chắc rác nhiều hơn .
Cái cột mốc này toàn dân Việt Nam lên tự sướng, kkkk. Nhưng mấy anh lưu ý đừng có vứt rác giùm cái, bước qua cột mốc là đã sang nước bạn (mình đi thấy rất nhiều đoàn kéo qua Lào hoặc Cam ngồi vì nó có bóng mát, ngồi tụ tập ăn uống xả hơi xong cũng vứt rác trên đất người ta, đất Vn cũng có rác). Đợt mình đi thì kênh QPVN đang làm phóng sự gì đó nên có sĩ quan biên phòng khá nhiều, các anh ấy cũng nghiêm khắc với nạn này (bắt lượm bỏ vô túi đem về VN, kkk), đứng nhìn mà cười thầm trong bụng. Nếu ngày thường thì chắc ít lính hơn và chắc rác nhiều hơn .
Có 3 cầu thang bộ đi từ 3 nước để tiếp cận cột mốc, hôm vừa rồi tôi thấy có các nhóm từ Lào và Cam cũng lên chơi.
Nhiều người mang theo đồ ăn, trải bạt dưới các tán cây, ăn xong thì hộp xốp, vỏ lon, túi ni-lon....xả đầy chỗ ngồi. Mong các bạn trẻ sớm có ý thức về việc bỏ rác gọn gàng, đúng chỗ.
Nhiều người mang theo đồ ăn, trải bạt dưới các tán cây, ăn xong thì hộp xốp, vỏ lon, túi ni-lon....xả đầy chỗ ngồi. Mong các bạn trẻ sớm có ý thức về việc bỏ rác gọn gàng, đúng chỗ.
Rẽ trái tại ngã ba biên giới là tuyến mới, đi thẳng lên đền thờ và bãi đỗ xe luôn.
Đợt mình đi vẫn phải lên tới cửa khẩu Bờ Y xong mới vô được, ô tô cũng đi đông lắm (cái đường quanh co khúc cua tùm lum mà nhiều anh chạy cũng kinh lắm, taxi cũng chở khách vô đây), nhiều anh đã qua cái chốt biên phòng này rồi thì thường hay phi xe vào cửa khẩu để check in thêm vài phát, kkk.
Cái trạm biên phòng anh nói thì chắc là cái trạm gác chuyên phục vụ cho khách lên cửa khẩu quá, lúc trước mình cũng hỏi chỗ này là đường này đi đâu vì thấy có cái đường bê tông, mấy ảnh nói mai mốt đi đường này cho gần, kkk. Từ Quốc lộ 14 lên tới trạm biên phòng là đường đất hay đã bê tông luôn rồi anh?
Đợt mình đi vẫn phải lên tới cửa khẩu Bờ Y xong mới vô được, ô tô cũng đi đông lắm (cái đường quanh co khúc cua tùm lum mà nhiều anh chạy cũng kinh lắm, taxi cũng chở khách vô đây), nhiều anh đã qua cái chốt biên phòng này rồi thì thường hay phi xe vào cửa khẩu để check in thêm vài phát, kkk.
Cái trạm biên phòng anh nói thì chắc là cái trạm gác chuyên phục vụ cho khách lên cửa khẩu quá, lúc trước mình cũng hỏi chỗ này là đường này đi đâu vì thấy có cái đường bê tông, mấy ảnh nói mai mốt đi đường này cho gần, kkk. Từ Quốc lộ 14 lên tới trạm biên phòng là đường đất hay đã bê tông luôn rồi anh?
Từ Quốc lộ 14 lên tới trạm biên phòng là đường đất hay đã bê tông luôn rồi anh?
Bây giờ đường betong hoàn toàn rồi á. Hôm nọ thấy có có chiếc 29 chỗ cũng lên ngon lành!
Lúc em đi 2022 cũng phải qua cửa khẩu rồi mới lên đượcRẽ trái tại ngã ba biên giới là tuyến mới, đi thẳng lên đền thờ và bãi đỗ xe luôn.
Đợt mình đi vẫn phải lên tới cửa khẩu Bờ Y xong mới vô được, ô tô cũng đi đông lắm (cái đường quanh co khúc cua tùm lum mà nhiều anh chạy cũng kinh lắm, taxi cũng chở khách vô đây), nhiều anh đã qua cái chốt biên phòng này rồi thì thường hay phi xe vào cửa khẩu để check in thêm vài phát, kkk.
Cái trạm biên phòng anh nói thì chắc là cái trạm gác chuyên phục vụ cho khách lên cửa khẩu quá, lúc trước mình cũng hỏi chỗ này là đường này đi đâu vì thấy có cái đường bê tông, mấy ảnh nói mai mốt đi đường này cho gần, kkk. Từ Quốc lộ 14 lên tới trạm biên phòng là đường đất hay đã bê tông luôn rồi anh?
View attachment 3110148
Giờ có đường mới ngon, đỡ phải lì xì