Nói chung cũng thi thoảng "bệnh vặt", nhưng đều có thể "vặt hết" các thứ bệnh! Chúc bác vui!
luluduy nói:Bác làm dịch vụ xe phải không Bác, Bác cho em hỏi acc 87 -89 có hay bệnh vặt không vậy Bác. Chờ tin Bác.
THeo kinh nghiêm,nếu mua xe thường thì ta phải chuẩn bị thêm khoảng từ 10 đến 20tr để sửa chữa lại chiếc xe như ý muốn của mình.CÒn xe chạy cũng nhiều rồi, hơn 20 năm sử dụng cũng có một số cái xuông cấp, quan trọng chủ củ của xe có chăm soc xe cẩn thận không nữa, nếu có anh em nào trong hội chia tay V2 cũng là một địa chỉ để bác tham khảoluluduy nói:Bác làm dịch vụ xe phải không Bác, Bác cho em hỏi acc 87 -89 có hay bệnh vặt không vậy Bác. Chờ tin Bác.
Em mê xe lắm nên thấy ai muốn mua là em chỉ dùm thôi...kg lấy càphê đâu. Xe này nghe nói là đẹp lắm, nhưng kêu giá cao quá chời...150t, đời 87 thôi hà, xe của công an bán ra, em chưa coi xe, nhưng thằng cò nó nói rằng tùy mình trả giá thôi. Nếu bác rãnh thì chạy qua 1 chuyến 60km, xem thử rồi trả giá họ. Có gì em giúp cho, về xem xe và trả giá. Em đứng về phía bác
Le Nguyen nói:Em mê xe lắm nên thấy ai muốn mua là em chỉ dùm thôi...kg lấy càphê đâu. Xe này nghe nói là đẹp lắm, nhưng kêu giá cao quá chời...150t, đời 87 thôi hà, xe của công an bán ra, em chưa coi xe, nhưng thằng cò nó nói rằng tùy mình trả giá thôi. Nếu bác rãnh thì chạy qua 1 chuyến 60km, xem thử rồi trả giá họ. Có gì em giúp cho, về xem xe và trả giá. Em đứng về phía bác


nhưng đời 87 giá đó thí cao thật .....
Giá cao ngút trời đâu bởi phải thằng cò....mà do hội nghiện mình OFF vui quá....lắm con nghiện đi săn.....ACC...Le Nguyen nói:Cái thằng cò nó tưởng anh em mình ở dưới quê, rồi gà lắm hay sao ấy..nó muốn ăn dày đây mà...em nghĩ cở 100t là nó bán rồi