Hôm qua em còn bị ninja phi từ công ty bên lề trái ra ở đường Điện Biên Phủ, rồi ngã lăn quay ra, móp cửa sau mà không làm gì được nó, chán gì đâu, hại mình hại người.
Thật ra thì 2b hay 4b đều như nhau cả.tự bản thân mình ngẫm nghĩ lại lúc trước chạy 2B cũng rất ngu, tại sao lại phải chối?
Suy cho cùng tất cả các tai nạn đều do tài xế ngu mà ra cả thôi. Vấn đề là ngu ít hay ngu nhiều. Và hậu quả nhiều hay ít thôi.
Bác làm e giật mòng...ý lộn giật mình!!!!
đi xe như ma, nguy hiểm thật! Bác mà đụng vô là bị vạ lây.
Bác k nói e tưởng bên đó đèn xanh chứ!Đầu video bác có thấy 2B vượt đèn đỏ ghê chưa?
Tội nhất là đưa nhỏ!!! Nó có biết đâu ng lớn đang âm thầm hại chếtỞ đây có 2 cái sai.
1. Cái sai thứ nhất là sai của anh chánh.
Nơi đường giao nhau, ko có biển cấm quay đầu thì xe được phép quay đầu. Ở đây, vạch kẻ đường lại là mũi tên chỉ đi thẳng là sai, gây khó khăn cho người tham gia giao thông khi muốn quay đầu.
View attachment 558927
2. Cái sai thứ hai là sai của người lái 2b.
Khi muốn rẽ trái hay quay đầu thì phải chuyển vào làn sát tim đường, nhường cho xe tới trước đi trước, tới phiên mình thì đi tới rồi rẽ trái là an toàn và đúng luật.
Rẽ trái từ giữa hoặc làn trong cùng là sai và rất nguy hiểm!
Đây là chết vì thiếu kiến thức!
View attachment 558928
Thà mình biết nhận cái ngu của mình để còn sửa chữa, còn hơn những tên ngu mà không biết mình ngu mới nguy hiểmỜ không biết ai là trâu, ngta tuân thủ luật anh biết hả ? Còn chuyện anh ngu thì tôi ko nghi ngờ gì nữa.