Bữa sau chạy nhanh ra đầu đường, kiếm áo vàng, giúp ảnh tí tiền để đóng phí đầu năm học cho các cháu!vậy là em khùng thật hả anh Rà
p/s: tag đc khoái quá tag hoài nhoen![]()
Bù chỗ mất chiều t7
Bữa sau chạy nhanh ra đầu đường, kiếm áo vàng, giúp ảnh tí tiền để đóng phí đầu năm học cho các cháu!vậy là em khùng thật hả anh Rà
p/s: tag đc khoái quá tag hoài nhoen![]()
lúc gặp em là lx đang tranh đường với xe ngược chiều chui hẻm, em có kêu cán bộ cũng ko bắt kịpBữa sau chạy nhanh ra đầu đường, kiếm áo vàng, giúp ảnh tí tiền để đóng phí đầu năm học cho các cháu!
Bù chỗ mất chiều t7
Ngon....chiều này em đi 2b trên Sư Vạn Hạnh nd, đoạn cấm ô tô 1 chiều, chiếc lé xẹ trắng biển NN đi vào chiều cấm, em nhẹ nhàng gõ kính, đường cấm kìa ông, tài xế mặt non choẹt cỡ 22-23t nó hạ kính xuống chửi em khùngko đi gấp em cũng khùng hơn xíu nữa, sờ nhẹ kính hậu bên tài của nó rồi
![]()
em cũng muốn, nhưng chỉ nhớ đc 2 số đầu thôi ạ.Mấy trường hợp vi phạm giao thông hay thiếu ý thức trong giao thông bác chủ cứ công khai biển số luôn, che dấu làm gì.
Bác chủ đưa thẳng số xe của họ lên để mọi người cùng biết .
em quên mất số rồi ạ, để em rút kinh nghiệm lần sau nha bác, có hình họ luôn :vBác chủ đưa thẳng số xe của họ lên để mọi người cùng biết .
Em tán thành những việc đưa thẳng số xe và danh tính người vi phạm, cũng như là một phần răn đe về mặt giáo dục đạo đức, chứ phạt tiền hoặc giấu số thì chẳng có kết quả gì với một số người đầu to mà óc như trái nho đâu ah