thuytram nói:Tình hình là có bác Minh 4 số 7 (pqm7777) có nhã ý tài trợ lều cho anh em OTC ngủ... có bác nào khoái ngủ lều ko? Hihihih... lều hơi bị ngon nha! Có nệm hơi, gối hơi, túi ngủ... nằm mà ngắm sao thì không còn gì bằng!![]()
Cho anh quả ngủ lều TTK ui. Đi bụi mà chăn ấm nệm êm thì mất chất hết.
.... nhưng vẫn giữ cái phòng dùm anh. Dự phòng trường hợp bà cả nữa đêm muốn quay lại KS
xe_online nói:thuytram nói:Tình hình là có bác Minh 4 số 7 (pqm7777) có nhã ý tài trợ lều cho anh em OTC ngủ... có bác nào khoái ngủ lều ko? Hihihih... lều hơi bị ngon nha! Có nệm hơi, gối hơi, túi ngủ... nằm mà ngắm sao thì không còn gì bằng!![]()
Cho anh quả ngủ lều TTK ui. Đi bụi mà chăn ấm nệm êm thì mất chất hết.
.... nhưng vẫn giữ cái phòng dùm anh. Dự phòng trường hợp bà cả nữa đêm muốn quay lại KS).
Bác cứ Làm cho Baxa Bác ngây đơ ! Bả đâu còn sức đâu mà bò về KS. Hehehhehehe
Tuyêni30 nói:xe_online nói:thuytram nói:Tình hình là có bác Minh 4 số 7 (pqm7777) có nhã ý tài trợ lều cho anh em OTC ngủ... có bác nào khoái ngủ lều ko? Hihihih... lều hơi bị ngon nha! Có nệm hơi, gối hơi, túi ngủ... nằm mà ngắm sao thì không còn gì bằng!![]()
Cho anh quả ngủ lều TTK ui. Đi bụi mà chăn ấm nệm êm thì mất chất hết.
.... nhưng vẫn giữ cái phòng dùm anh. Dự phòng trường hợp bà cả nữa đêm muốn quay lại KS).
Bác cứ Làm cho Baxa Bác ngây đơ ! Bả đâu còn sức đâu mà bò về KS. Hehehhehehe
Kakaaka, e tuân lệnh Bác Tuyen. Bác kinh nghiệm quá ;((
Em chào các bác . Em cũng đang triển khai khu giải trí thể thao cảm giác mạnh tại phố biển nha trang trong đó có khu bắn súng sơn . gồm nhiều sân và mô hình trận chiến khác nhau . mong sau khi hoàn thành các bác ủng hộ cho em nhé. và cũng cho em luôn ý kiến của các bác về môn này luôn nhé.
nhamtiensinh nói:Em chào các bác . Em cũng đang triển khai khu giải trí thể thao cảm giác mạnh tại phố biển nha trang trong đó có khu bắn súng sơn . gồm nhiều sân và mô hình trận chiến khác nhau . mong sau khi hoàn thành các bác ủng hộ cho em nhé. và cũng cho em luôn ý kiến của các bác về môn này luôn nhé.
Lúc nào hoàn thành khu này thì hò hét AE Bác Nham nhé. Em có biết vài nơi ở NN, họ xây dựng khu giải trí trận giả mang cảm giác rất thật. Có máy bay gầm rú, đại bác ùng oàng. Còn như ở Madagui hoặc Cần Thơ (VN hình như mới có 2 khu này) hơi bị đơn điệu. Cảm giác duy nhất đạt được là sự nguy hiểm bị đạn bắn vào mắt (dù đã có nón bảo hiểm, hoàn toàn ko ảnh hưởng gì). Vì thế chơi xong 1 lần thì ko muốn chơi lần 2. Nhà tổ chức sẽ mất đi lượng khách đáng kể này.