Em thấy bác chở mẹ vợ của anh rể cu Khang theo là chuẩn nhất ạ ! KakaPC chở má thằng con hay bà ngoại đứa cháu theo nha.kkk
Đaw đầu !!
Em thấy bác chở mẹ vợ của anh rể cu Khang theo là chuẩn nhất ạ ! Kaka
Bác LÉP, hôm nào ghé bác xem lại giúp cái bộ đàm nha, em nghe rõ mà lói thì bên kia nghe nhỏ xíu àBáo cáo em về tới nhà an toàn!
Hôm nào tiện đường bác gởi cho em, em kiểm tra lại cho bác. số đt của em : 0908. không tám không.553Bác LÉP, hôm nào ghé bác xem lại giúp cái bộ đàm nha, em nghe rõ mà lói thì bên kia nghe nhỏ xíu à
Tản mạn vài dòng tặng các bác :
Thứ 7 vừa rồi hội nhà ta
Tập trung nơi ấy , ấp Biên Hòa
Bác Hùng đãi tiệc , và giã biệt !
Trước khi về với xứ Cờ Hoa
Nghe "lời đồn" bác , vắng hơi lâu
Khi đi tuổi trẻ tóc xanh màu
Ngày về chẳng biết bao xuân nữa
Bạc đầu, chiến hữu, hẳn còn đâu?
Hội mình đã nhín chút thời gian
Cùng nhau ôn lại chuyện cơ hàn !
Chúc bác đi về miền đất hứa
"THUẬN GIÒ XUÔI BƯỚM" mãi Bình An !
P/s: cám ơn bác hienkts đã cho em cảm hứng câu cuối !
Thứ 7 vừa rồi hội nhà ta
Tập trung nơi ấy , ấp Biên Hòa
Bác Hùng đãi tiệc , và giã biệt !
Trước khi về với xứ Cờ Hoa
Nghe "lời đồn" bác , vắng hơi lâu
Khi đi tuổi trẻ tóc xanh màu
Ngày về chẳng biết bao xuân nữa
Bạc đầu, chiến hữu, hẳn còn đâu?
Hội mình đã nhín chút thời gian
Cùng nhau ôn lại chuyện cơ hàn !
Chúc bác đi về miền đất hứa
"THUẬN GIÒ XUÔI BƯỚM" mãi Bình An !
P/s: cám ơn bác hienkts đã cho em cảm hứng câu cuối !
Chúc anh PD có chuyến đi thuận giò xuôi bướm... hóng vếu mễ...cùng nhiều thể loại khác. Biên Hòa vắng PD nên bầu ai làm PD khác vậy mấy anh Biên Quà.
Em xin dán mấy cái hình sang đây để dành nhé!
Tập hợp, chuẩn bị (cảm ơn mợ @vocuctau )
Biên Hòa sẵn sàng (cảm ơn bác @hungbienhoa)
Đông vui (cảm ơn bác @Phuccao )
Chén rượu chia tay sao mà ấm áp thế!
Lưu bút ngày xanh như đọng lại,
Đặt dòng chữ nghĩa lệ tuôn rơi!
Đã bắt đầu dày hơn, "đất" bắt đầu chật đi ...
Trao tặng ân tình và nói lời chia tay
(Bác PC chụp rất nhiều hình ảnh, em chỉ dẫn sang một ít. Hình đầy đủ các bác xem bên FB chi hội nhé)
Tập hợp, chuẩn bị (cảm ơn mợ @vocuctau )
Biên Hòa sẵn sàng (cảm ơn bác @hungbienhoa)
Đông vui (cảm ơn bác @Phuccao )
Chén rượu chia tay sao mà ấm áp thế!
Lưu bút ngày xanh như đọng lại,
Đặt dòng chữ nghĩa lệ tuôn rơi!
Đã bắt đầu dày hơn, "đất" bắt đầu chật đi ...
Trao tặng ân tình và nói lời chia tay
(Bác PC chụp rất nhiều hình ảnh, em chỉ dẫn sang một ít. Hình đầy đủ các bác xem bên FB chi hội nhé)
Nhìn hình nhớ Vn quá các Bác . Bên này chưa có bằng lái ở nhà không buồn quá . tổ chức of đi các bác
thanks các Bác
thanks các Bác