Hạng D
10/1/07
2.402
4
38
Việt Nam
RE: Thần tượng của em Pete Sampras.

em Duy siena : Agassi , nhưng lúc còn để tóc dài kìa , lúc cạo trọc hết đẹp rùi ! tuy nhiên tướng đi của agassi " nông dân " quá ! không có quý tộc , phong lưu như các chàng trai ngày nay . xem agassi toát lên vẻ nhân hậu , rất "human" , và agassi có cú rờ ve 2 tay giống " em" ! hehehehehe
 
Hạng D
9/7/07
2.875
4
38
52
Tp.HCM
www.mobileshop.vn
RE: Thần tượng của em Pete Sampras.

Trích đoạn: Duy siena

em Duy siena : Agassi , nhưng lúc còn để tóc dài kìa , lúc cạo trọc hết đẹp rùi ! tuy nhiên tướng đi của agassi " nông dân " quá ! không có quý tộc , phong lưu như các chàng trai ngày nay . xem agassi toát lên vẻ nhân hậu , rất "human" , và agassi có cú rờ ve 2 tay giống " em" ! hehehehehe
:D:D:DChính xác bác ạ, e còn nhớ lúc đấy sau khi thắng đối phương thì Agassi thường leo qua lưới an ủi đối thủ, phong cách rất dễ thương :D:D:D
 
Hạng D
10/1/07
2.402
4
38
Việt Nam
RE: Thần tượng của em Pete Sampras.

mỗi danh thủ mỗi vẻ : rodick : lóc chóc như con loi choi; federer : no table vì wá hoàn hảo giống sampras ngày xưa; safin : du côn được mệnh danh kẻ nổi loạn; nadal : thấy phát ghét ; ......
 
Hạng D
9/7/07
2.875
4
38
52
Tp.HCM
www.mobileshop.vn
RE: Thần tượng của em Pete Sampras.

Trích đoạn: Duy siena

mỗi danh thủ mỗi vẻ : rodick : lóc chóc như con loi choi; federer : no table vì wá hoàn hảo giống sampras ngày xưa; safin : du côn được mệnh danh kẻ nổi loạn; nadal : thấy phát ghét ; ......
:D:D:DEm và bác thần tượng chung 1 người và cũng ghét chung 1người :D:D:D Ghét nhất là mỗi khi hắn chuẩn bị giao bóng quá nhiều động tác thừa, tỡm nhất là hắn móc gì ở sau ... đó :mad:
 
Hạng C
28/5/07
543
34
28
RE: Thần tượng của em Pete Sampras.

Còn em vote 1 phát cho Nalbandian ( kể từ khi lượm 2 Master gần đây )
 
Hạng C
1/8/07
664
1
18
45
TP.HCM
RE: Thần tượng của em Pete Sampras.

Kênh S2 vừa truyền trực tiếp trận Sampras - Federer in Malaysia... 1 trận đấu tuyệt đẹp với phần thắng nghiêng về Federer7-6(7-5), 7-6(7-5)
080402cool_prv.gif
... Sampras giao banh lên lưới bắt vô-lê ăn điểm ko chê vào đâu được, thật đáng tiếc sở trường này rất phổ biến ở thế kỷ 20 nhưng gần như tuyệt chủng ở thế kỷ 21 này, Federer hậu duệ của lối chơi này nhưng càng ngày anh quen dần với lối chơi đánh phong nên cũng ít khi lên lưới có lẽ vì do ảnh hưởng lối đánh phong của Nadal nhiều quá :D... Trở lại lối chơi của Sampras, anh giao banh thật mạnh mẽ với nhiều cú Ace như thời còn cầm vợt chuyên nghiệp và ko đễ gãy rơ nào nhưng tuổi già sức yếu nên chậm chạp trong những cú đỡ giao banh và đôi co dưới phong nên Federer dễ dàng thắng khi cầm gianh banh.

Sau đây là 1 vài hình ảnh Sampras - Federer in Korea (4-6, 3-6) ngày 20/11/2007:

-Sampras hôm nay ăn mặc diêm dúa quá [8D]... hiếm khi mới thấy anh mặc áo cổ tròn trong 1 trận đấu mà còn áo nửa trắng nửa đen... tóc mọc ngày càng thưa râu ria thì bờm xờm [:'(]... đâu rồi hình ảnh tay vợt thanh lịch có tiếng ở cuối thế kỷ 20 [&:]
samprasseoulthumbmn8.jpg


-Hiếm khi thấy chú móm đeo đồng hồ khi thi đấu [:-]
federerseoulthumbwf0.jpg


-Federer:"hôm nay anh chậm chạp quá"... Sampras:"già rồi nhưng hôm nay chỉ là khởi động, anh sẽ cho chú thấy lợi hại của anh trong trận ở Malaysia" :D
samprasseoul2thumbum9.jpg


-Bộ đồ bất đắc dĩ made in Korea
samprasseoul1thumbvr5.jpg


P/S: mời các bác đón xem trận đấu thứ 3 của Sampras-Federer in Macau trong đợt Asia Tour này được trực tiếp trên S2 vào lúc 20h ngày 24/11/2007 ;)
 
Hạng D
15/9/03
1.231
5
0
49
Vietnam
RE: Thần tượng của em Pete Sampras.

hai chú này giống nhau một điểm là chưa lấy cái clay court nào hết.

Em nghĩ thời Sampras khó khăn hơn Federer ... vì có nhiều người chơi ngang ngữa và liên tục challenge Sampras như Rafter, Agassi, Invanisevic, Rios, Safin, Hewitt

Còn bây giờ Federer chỉ có Nadan là chơi ổn định còn lại thì rơi rụng hết: Rodick, Hewitt, Safin vv ...

Nhớ lại thời quần vợt Mỹ với những tên tuổi lớn ... còn bây giờ chỉ còn Rodick và Blake đánh lúc được lúc không :D