Chờ hình từ súng khủng của bác Ba nha

hềnh : em chỉ có vài tấm.
Chặng đi : xẹp lốp 2 lần, bị xxx túm 2 lần.
Chưa khởi hành mà Cerato thần thánh đã phải thay bánh
View attachment 154415 View attachment 154416
Em cũng hổng bít chiều nào luôn, chắc cảm thấy ốc cứng lại thì đổi chiều quá , he heEm nhớ lúc này bác Ba nhìn 1 lúc rồi quay qua hỏi nhỏ bác bên cạnh: "Mình phải vặn về bên nào ta!?"
Hihihi................. Đường từ Phú Yên về coi bộ xa dử à nhen................ Cho nên đến giờ mà Ba Văn và những Phó nhòm khác vẩn chưa về đến nơi.Rất nhiều hềnh ảnh đẹp khung cảnh hoang sơ hữu tình của các tay súng đang trên đường trở lại SG các Bác ráng đợi tí nha![]()