Thế này mới chỉ là ổ trâu thôi bác. Sedan chắc rón rén tí thôi cũng ổn. Vậy sắp xếp đón Noel ở Đà Lạt mộng mơ thôi.Up vài cái ảnh cho bác nào còn lăn tăn chưa quyết định đc cung đường
Cây cầu cuối cùng sắp xong phải qua cầu tạm.
![]()
Cái ổ voi (cá nhân) em cho là to nhất...
![]()
Cái ổ voi to nhì, có 1 bác Fiesta đỏ vừa mới phi qua xong
![]()
Cảm ơn Bro nhiều, mình sẽ thử hêhhehehBác đi lộ trình như sau:
Nếu các bác từ SG -> cao tốc SG+LT -> DT 769 -> Dầu Giây -> Long Khánh vào Hồ Thị Hương - Hoàng Diệu - Ngô Quyển - Duy Tân - ĐT 766 thì rất dễ bị lạc tại một khúc cua trên đường Duy Tân Đoạn Duy Tân các bác chú ý giử lề phải chạy, cho dù có một ngã ba sang trái, nhiều bác bị lạc chỗ nầy, các bác cứ giữ Duy Tân với lề phải mà chạy. Chú ý đường quẹo trái nhưng cứ thẳng phải mà đi
Đường ngon suốt từ 766->713, chỉ bị khúc gần đèo Tà Pứa khoảng 2 km còn xấu đã đỗ đất đá Bác bò chậm qua, qua bên kia đèo Tà Pứa có vài đoạn ngắn đang đổ đá cát sửa chữa nhưng sedan đi vẫn ok, đến ngã 3 Bác rẽ phải là QL20 địa phận Lâm Đồng chạy 1 đoạn là gặp đèo Bảo Lộc từ đó Bác yên tâm chạy đến Đà Lạt.
- Còn 1 phương án nữa Bác chịu khó tìm Threard Đường tránh đèo Tà Pứa có Comment và hình ảnh hướng dẫn rõ ràng cho Bác định hướng để đi ĐL.
Chúc Bác lên đường vui vẽ nhé em là cứ trung thành tuyến này cho nhẹ đầu.
Báo cáo các bác là sáng nay e di DT 769 => QL20. Tình hình như sau :
- Đường xá ngon nhất từ 10 năm nay, tuy vài chỗ còn chưa xong nhưng rất rộng và thoáng. Đèo chuối còn khá ngổn ngang. Đèo BL thì đẹp rồi.
- Xe cộ ít cực kỳ, e chả bị kẹt tẹo nào cả, leo đèo cứ 60 mà đạp
- Tất cả bảng giới hạn tốc độ và báo khu dân cư đã mất sạch, tìm đỏ con mắt, chạy ức chế k chịu dc. Gần tới Madagui thì mới dám chạy 80.
- Khí hậu mát mẻ nhưng k mở cửa dc , vì đường nhiều chỗ bụi quá.
- XX thì vẫn cắm 2 chốt như mọi khi.
Mong các bác cắm bảng sớm cho em nhờ
- Đường xá ngon nhất từ 10 năm nay, tuy vài chỗ còn chưa xong nhưng rất rộng và thoáng. Đèo chuối còn khá ngổn ngang. Đèo BL thì đẹp rồi.
- Xe cộ ít cực kỳ, e chả bị kẹt tẹo nào cả, leo đèo cứ 60 mà đạp
- Tất cả bảng giới hạn tốc độ và báo khu dân cư đã mất sạch, tìm đỏ con mắt, chạy ức chế k chịu dc. Gần tới Madagui thì mới dám chạy 80.
- Khí hậu mát mẻ nhưng k mở cửa dc , vì đường nhiều chỗ bụi quá.
- XX thì vẫn cắm 2 chốt như mọi khi.
Mong các bác cắm bảng sớm cho em nhờ
Vậy phải bò 50km/h từ chổ nào và hết nhiêu km lận bác ?Báo cáo các bác là sáng nay e di DT 769 => QL20. Tình hình như sau :
- Đường xá ngon nhất từ 10 năm nay, tuy vài chỗ còn chưa xong nhưng rất rộng và thoáng. Đèo chuối còn khá ngổn ngang. Đèo BL thì đẹp rồi.
- Xe cộ ít cực kỳ, e chả bị kẹt tẹo nào cả, leo đèo cứ 60 mà đạp
[BCOLOR=#ff9900]- Tất cả bảng giới hạn tốc độ và báo khu dân cư đã mất sạch, tìm đỏ con mắt, chạy ức chế k chịu dc[/BCOLOR]. Gần tới Madagui thì mới dám chạy 80.
- Khí hậu mát mẻ nhưng k mở cửa dc , vì đường nhiều chỗ bụi quá.
- XX thì vẫn cắm 2 chốt như mọi khi.
Mong các bác cắm bảng sớm cho em nhờ
Nếu bác đi vào ngày 1/1 hoặc 2/1 thì nhập với hội SuFC đi cho vui bác. http://www.otosaigon.com/threads/ch...a-lat-02-01-2015.8630847/page-13#post-9613651Tết Tây này em cũng tính đi Đà Lạt mà chán cảnh QL20 đầy xxx.
Bác cho hỏi cung đường của bác thì tình hình thế nào? có nhiều xxx k? có đèo dốc hay đường khó đi gì k?
Em là em đi xe cỏ i.10 thôi.
Tks
từ giờ đến tết tây không biết có cắm lại biển báo đầy đủ không nhỉ? chạy kiểu này ức chế thật. híc