Hạng D
14/11/10
3.035
4.640
113
HCM
Em xuất phát 4h sáng từ Bàu Cát, Tân Bình. Em đi cao tốc LT/DG, QL20. Các bác tư vấn giúp em chổ ãn sáng + Ăn trưa với ạ. Lần đầu em đi nên ko biết chổ nào ăn uống hết.
 
Hạng D
30/3/05
2.353
16.869
113
Bác đi QL 20 thì qua khỏi ngã tư Dầu giây khoảng 2 km ghé cây xăng có trạm dừng chân nghỉ giải lao, xong chạy tới Madagui ăn sáng (giữa đường SG ĐL). Xong chạy tới Đà Lạt ăn trưa.
 
Hạng D
14/1/13
1.797
1.624
113
E cũng ko vo
Vậy phải bò 50km/h từ chổ nào và hết nhiêu km lận bác ?
Em cũng k vội nên bò từ SG - Phương Lâm bác ạ. nản kinh.

Mà sao cái đường đi Vũng tàu cũng mất đâu hết bảng rồi. hay e chạy sau xe tải bị che mất ?
 
Hạng B2
11/10/09
444
273
63
35
HCM
Ngày 27/12 này em cũng đi Đà lạt, 29 về. Xuất phát từ SGN tầm 4 hoặc 4.30. Bác nào có đi trùng ngày thì ới ae đi cho vui nhé.
 
Hạng B2
15/8/12
484
2.297
93
E cũng ko vo
Em cũng k vội nên bò từ SG - Phương Lâm bác ạ. nản kinh.

Mà sao cái đường đi Vũng tàu cũng mất đâu hết bảng rồi. hay e chạy sau xe tải bị che mất ?
Mình cũng bị như bác, mới đi cách đây 2 tuần khá thảnh thơi chân ga. Tự dưng sáng nay bị kẹt ĐVCong gần 30p nên ức chế, gần ra cao tốc kg thấy bb 40 luôn, nhớ là có mà sao giờ lại kg thấy mới ghê. Ra khỏi cao tốc 1 đoanj sẽ thấy bb hết 40, hôm nay cũng kg thấy luôn.
Trời hơi có sương mù & container chạy nhiều nên kg biết rõ cho chạy bao nhiêu luôn. Thấy mấy xe container đua dữ quá mà kg dám đu theo, sợ nó mua xxx thì mình chết. Căng mắt ra dòm mãi bên đường mà cuối cùng chịu thua luôn, container che toàn tập. Cứ 50-60 làm miết. Cuối cùng qua khu bánh bao 1 đoanj thì thấy hết kdc. Tức là nảy giờ mình có thể bị bắn rụng bất cứ lúc nào.
Lẽ ra nên lăjp lại mỗi 5 - 10km 1 lần, vì đường xá mật độ xe quá nhiều
 
  • Like
Reactions: phamttruc
Hạng D
14/11/10
3.035
4.640
113
HCM
Các bác biết ks nào trên đường NKKN hoặc gần chợ có chổ đậu xe hơi tư vấn giúp em với. Em thích ở gần khu này tiện cafe, đi dạo, mua sắm.
 
Hạng C
29/9/11
689
366
63
Cuối tuần rồi em về Định Quán, QL20 từ Dầy Giây đến Định Quán đã làm xong hết rồi (qua ĐQ thì em không biết ^^), đường lán đẹp. Tuy nhiên biển báo hoàn toàn chưa gắn lại. Do là địa bàn của em nên em biết khúc nào biển gì nên cũng ổn. Nhìn chung đoạn này các bác lưu ý: # 500 m sau cây xăng Huyền Hậu cấm vượt, đoạn Gia Kiệm - Dốc Mơ 50km/h (cuối dốc mơ có máy sấy cả ô tô lẫn xe máy), vừa hết Dốc Mơ coi chừng hàng gài vượt cán vạch liền; đoạn Phú Cường - Phú Túc 50km/h; Cầu La Ngà 40km/h, Dốc Ngã Ba Km 107 40km/h, Thị trấn Định Quán 50km/h (lưu ý máy sấy bắn khi đang đỗ dốc 112 vào thị trấn nên dễ giảm tốc không kịp_; Qua khỏi thị trấn Định Quán lên Tân Phú có máy sấy cật lực ở cuối rừng giá tỵ - đường trống, đẹp 2 bên là rừng nhưng cắm biển KDC khá sớm. Qua khỏi Tân Phú - Phương Lâm là nhẹ đầu với xxx rồi.
Nói chung trạm 20 ở Phú Túc - Định Quán chắc là cái trạm bẩn nhất của xxx Đồng Nai.
 
Tập Lái
24/5/12
25
16
3
HCM
Cuối tuần rồi em về Định Quán, QL20 từ Dầy Giây đến Định Quán đã làm xong hết rồi (qua ĐQ thì em không biết ^^), đường lán đẹp. Tuy nhiên biển báo hoàn toàn chưa gắn lại. Do là địa bàn của em nên em biết khúc nào biển gì nên cũng ổn. Nhìn chung đoạn này các bác lưu ý: # 500 m sau cây xăng Huyền Hậu cấm vượt, đoạn Gia Kiệm - Dốc Mơ 50km/h (cuối dốc mơ có máy sấy cả ô tô lẫn xe máy), vừa hết Dốc Mơ coi chừng hàng gài vượt cán vạch liền; đoạn Phú Cường - Phú Túc 50km/h; Cầu La Ngà 40km/h, Dốc Ngã Ba Km 107 40km/h, Thị trấn Định Quán 50km/h (lưu ý máy sấy bắn khi đang đỗ dốc 112 vào thị trấn nên dễ giảm tốc không kịp_; Qua khỏi thị trấn Định Quán lên Tân Phú có máy sấy cật lực ở cuối rừng giá tỵ - đường trống, đẹp 2 bên là rừng nhưng cắm biển KDC khá sớm. Qua khỏi Tân Phú - Phương Lâm là nhẹ đầu với xxx rồi.
Nói chung trạm 20 ở Phú Túc - Định Quán chắc là cái trạm bẩn nhất của xxx Đồng Nai.
Chuân bác...em vì công tác nên đi đi về về liên tục ql20 này.và dính hầu như các lỗi và cách bắn của các anh lính du kích nơi đây.Bây giờ ql20 đoạn từ dầu giây lên đèo bảo lộc nói chung ngon hết rồi nên bây giờ các cụ phối hợp với nhau từ tân phú về tới dầu giây rất nhịp nhàng và nhanh gọn.cả chièu đi lẫn chiều về các bác nên để ý chút chút ko là ăn đòn ngay.
 
Hạng D
25/12/12
1.605
631
113
Cuối tuần rồi em về Định Quán, QL20 từ Dầy Giây đến Định Quán đã làm xong hết rồi (qua ĐQ thì em không biết ^^), đường lán đẹp. Tuy nhiên biển báo hoàn toàn chưa gắn lại. Do là địa bàn của em nên em biết khúc nào biển gì nên cũng ổn. Nhìn chung đoạn này các bác lưu ý: # 500 m sau cây xăng Huyền Hậu cấm vượt, đoạn Gia Kiệm - Dốc Mơ 50km/h (cuối dốc mơ có máy sấy cả ô tô lẫn xe máy), vừa hết Dốc Mơ coi chừng hàng gài vượt cán vạch liền; đoạn Phú Cường - Phú Túc 50km/h; Cầu La Ngà 40km/h, Dốc Ngã Ba Km 107 40km/h, Thị trấn Định Quán 50km/h (lưu ý máy sấy bắn khi đang đỗ dốc 112 vào thị trấn nên dễ giảm tốc không kịp_; Qua khỏi thị trấn Định Quán lên Tân Phú có máy sấy cật lực ở cuối rừng giá tỵ - đường trống, đẹp 2 bên là rừng nhưng cắm biển KDC khá sớm. Qua khỏi Tân Phú - Phương Lâm là nhẹ đầu với xxx rồi.
Nói chung trạm 20 ở Phú Túc - Định Quán chắc là cái trạm bẩn nhất của xxx Đồng Nai.
neu chua lap bien bao sao ma phat duoc cac bac?