songnguyen nói:
Mợ nhiều tiền quá lại kiếm cá thế này để đâu cho hết cà

. Để em tư vấn cho nhé, cứ có tiền dư thì mua dzàng cho em đảm bảo mợ không lỗ đâu, lấy tiền lời chứng đập qua dzàng hết là ngủ ngon hehe
Xạo pà cố đi, còn nhớ thập niên 80 không? Vàng từ 800USD/oz tèo về dưới 300USD/oz, không nhớ à???
Úi giồi, lúc mợ ôm từ 28.560.000 cho đến giờ theo cụ nghĩ mợ có bị gì không??? Ngủ có ngon đâu, mụn mằn mọc từa lừa hột dưa hết

Cho vào ngân hàng trước Tết thì được lãi 4.3%, vừa rồi đáo hạn họ nói còn có 1.6% thui, chán quá mợ định bán đu trứng theo ông Khánh, ai dẻ ổng khuyên: "Anh không bao giờ bán vàng buôn trứng, mà anh chỉ..." thế là nghe theo ổng đó, không thì đợt rồi ăn cám dồi, làm gì có cá chớ