Em chả hiểu sao báo chí & dư luận cứ bênh ông xe tải mà ko thấy rằng ông xe tải chở nặng mà cũng phóng nhanh bỏ mịa và hành động đánh lái tránh 2 con bé kia cũng chỉ là phản xạ. Không né mà hốt 2 con nhỏ đó thì khả năng cũng đền ốm.
Bởi vì thiên hạ không sáng suốt.
Nếu họ sáng suốt thì đã không có loạn.
Không phải là không có những người thông minh, nhưng con số đó chắc chắn không phải là đa số rồi.
Gần như mọi thứ xếp hạng “có vẻ hay ho” thì ta đều ở vị trí 100 của gần 200 quốc gia.
Bị dính vào cái bẫy trung bình như vậy thì sẽ có màn cò cưa kéo dài dai dẳng giữa một bên là chậm tiến, muốn vầy là được, y như đi thi đạt 5 điểm vừa qua môn là ok; và một bên là tích cực giải quyết vấn đề, muốn phát triển.
Tuỳ thuộc là bác tự cho bản thân vào vế bên nào
