Thảo Luận Chung Thằng chủ rửa xe tham lam

Hạng F
29/11/11
6.435
8.307
113
Cũng cũng như bác chủ, bị mất mà k biết mất ở đâu
 
Anh Ba
15/7/09
6.620
726
113
51
HCMC
bannang.com
tinnt nói:
mịa, fb của nó viết láo thiệt, nói láo như rứa :))

Có lẽ bác không đọc kỷ bài viết ! Face đó là của thằng em của em ở Huế . E nhờ nó chụp hình cho post trên Face cho em xem . Tranh thủ chém vài phát cho đó mà .
 
Anh Ba
15/7/09
6.620
726
113
51
HCMC
bannang.com
haioriflame nói:
Nhưng cuối cùng thì thằng boss nó lấy hay thợ lấy hả bác Bàn Nâng?

Chủ và thợ là đồng phạm . Nhưng vì tham quá nên bị em vạch mặt .
 
Hạng D
14/8/11
4.247
92.096
113
Chúc mừng cụ chủ đã nhận lại được đồ của mình!!
Trước khi rửa xe, nhà cháu luôn có thói quen dọn dẹp xe và nhét tất cả đồ linh tinh lẫn quý giá vào một cái túi, sau khi rửa xong xếp lại!!! Phòng khi mấy em rửa xe nhìn thấy lại nổi máu tham... mấy em gây tội... mà mình cũng mang tội ( gián tiếp )


 
Hạng D
12/5/12
1.338
966
113
google.com
Bannang nói:
tinnt nói:
mịa, fb của nó viết láo thiệt, nói láo như rứa :))

Có lẽ bác không đọc kỷ bài viết ! Face đó là của thằng em của em ở Huế . E nhờ nó chụp hình cho post trên Face cho em xem . Tranh thủ chém vài phát cho đó mà .


oh sorry, em tưởng fb của nó... em có đọc hết bài của bác đó chứ
 
Hạng B2
24/7/12
129
9
18
43
Mừng cho bác Đức tìm lại dc cái kiếng kỉ niệm :)
 
Hạng F
5/11/10
6.668
15.026
113
Em xin lổi trước, thợ rửa xe cũng tùy người tốt xấu, nhằm khi tay thợ bực ông chủ canh me chơi một vố rồi biến, để hậu quả cho chủ ôm, nhưng mình ( chủ xe) ôm trước ông chủ. Tốt nhất đồ có giá trị cho vô túi lận lưng quần chắc ăn.
 
Hạng B2
17/9/10
403
37
28
Hên cho bác chủ là ở Huế chắc nó không kiếm được nơi tiêu thụ nên mới cho bác chuộc :p, một phần nữa là do tham tự phát nên suy nghĩ chưa tới. Ở SG chắc xong rồi
19.gif