thằng xe everest ra xe quá ẩu, tí nữa hại người
ra đường ghét nhất mấy tay như vậy, xi nhan cái là đi như đường nhà chúng xây
băng 1 nhát ra làn ngoài luôn mới kinh chứ
ra đường ghét nhất mấy tay như vậy, xi nhan cái là đi như đường nhà chúng xây
băng 1 nhát ra làn ngoài luôn mới kinh chứ
Thằng cont và ông 7 chỗ đều ẩu đấy. Em ra xe mà thấy tốc độ của xe đang tới lớn, đặc biệt mấy thằng nặng xác như cont, tải, buyt là em nhường nó qua trước chứ ko ráng đút đầu ra làm gì.Bỏ đi anh ơi,
Nó chạy tốc độ đó đâu thắng được nên phải né 7c
Em nghĩ nó ko cố ý đâu
bác chủ vậy là may mắn rồi. Nên cười đi bác.
Vụ này a chửi công là sai . Nắm đầu thằng everet chửi trước, bởi vì nó chuyển làn như hạch ( ngay trước đầu xe khác)
thằng everest đáng bị tán, Cont nó đi đúng làn nó, may mà nó né thằng Ford, bác bị xui, vượt công ớn thiệt.
Va chạm với tụi này chỉ có thiệt thân ,bác an toàn là tốt rồi
Camera của bác hiệu gì mà nét quá vậy?
Camera của bác hiệu gì mà nét quá vậy?
em trước khi vượt mấy ông to xác là em đè còi đá đèn
qua tới cabin nó em mới nhả còi ra 
nó không né qua thì banh xác 7c liền, đảm bảo là thắng không bao giờ được.
cần phải đề phòng khi tới các chổ giao nhau/nhập làn.... cũng như không vượt trong các đoạn này, vì phản xạ là nó sẽ né và ép mình...
cần phải đề phòng khi tới các chổ giao nhau/nhập làn.... cũng như không vượt trong các đoạn này, vì phản xạ là nó sẽ né và ép mình...
lẽ ra xe cont phải chậm lại, chữi thằng 7c cho nó rút kinh nghiệm; không phải ngày nào cũng may mắn vậy đâu...thằng xe everest ra xe quá ẩu, tí nữa hại người
ra đường ghét nhất mấy tay như vậy, xi nhan cái là đi như đường nhà chúng xây
băng 1 nhát ra làn ngoài luôn mới kinh chứ