Tin chắc là bác nhầm, và hiểu luôn là bác nhầm như ban đầu bác Nguyễn T đã nhầm đó báconggiahoclai nói:Có vẻ Bác bị nhầm thì phải. Em theo dõi topic này từ đầu đó Bác. Bác cứ xem lại clip rồi Bác phán sau vẫn chưa muộncaubataphoa nói:Hình như bác không đọc xem người khác viết gì, chỉ nghĩ sao thì nói vậyonggiahoclai nói:Em không tranh luận về thế nào là vượt phải với Bác vì trên diễn dàn này cũng đã có nhiều topic đề cập đến rồi.fourwheel nói:Mạn phép thảo luận với bác về việc này: Hiện nay một số tài xế khi chạy lane bên phải 1 xe khác và chạy nhanh hơn, nhưng đúng luật (đúng tốc độ, đúng lane...) nhưng vẫn sợ vin tội "vượt phải". Để chữ "vượt phải" trong nháy vì ngữ cảnh bác chủ đưa ra đúng như mô tả chứ không phải là vuợt phải (vượt phải = vượt xe khác bên phải trên cùng lane). Như vậy hai ngữ cảnh bác chủ đưa ra là đúng chứ không khác nhau bác ợ.onggiahoclai nói:Nếu như vậy thì em không phục cách Bác thắng tài xế của Bác vì Bác đưa tình huống ra hai ngữ cảnh khác nhau. Và rõ ràng Bác hoàn toàn không vượt phải mà lại thắng độ vượt phải.
Như vậy không hay... Ở đây em chưa nói là Bác lư... người.
Ở phạm vi clip của Bác chủ thì Bác chủ không hề vượt phải vì Bác chủ chạy trên lane của Bác chủ, với vận tốc không vượt vận tốc giới hạn. Còn lý do tại sao Bác chủ chạy nhanh hơn các xe làn bên trái của Bác chủ thì lại khác.![]()
Thứ 6, ngày 27/7, em cũng đi QL 51, lúc đó đang đi qua Long Thành/ Tân Thành gì đó. Đường có 4 làn (hình như khúc đó chưa đặt biển phân làn), thấy có chiếc phía trước đang chạy làn thứ 3 (tính từ lề phải), em bật tín hiệu xin vượt và vào làn thứ 2 (tính từ lề phải) để vượt. Vừa thò đầu vào thì thấy xe ô tô của CSGT và 2 chiến sỹ đang đứng, nhưng mà lỡ rồi (tất nhiên em ko sợ, nhưng cũng ko muốn phiền phức không cần thiết) nên vượt luôn. Vừa qua xe đó xong thì ... ngang với xe CSGT và thấy ... đường chỉ còn 2 làn (do chưa vẽ), và đi thẳng qua chẳng có vấn đề gì cả !
Còn theo video của bác chủ thì theo em không phải là vượt phải mà là lưu thông không đúng làn đường qui định, nhưng có thể lúc đó xe đang ùn tắc do đó CSGT điều khiển để các xe thoát nhanh !
Còn theo video của bác chủ thì theo em không phải là vượt phải mà là lưu thông không đúng làn đường qui định, nhưng có thể lúc đó xe đang ùn tắc do đó CSGT điều khiển để các xe thoát nhanh !
Last edited by a moderator:
xxx hiểu là bác bật tín hiệu để chuyển làn và bác đã chuyển làn, bác không hề vượt!anhtuanpro nói:Thứ 6, ngày 27/7, em cũng đi QL 51, lúc đó đang đi qua Long Thành/ Tân Thành gì đó. Đường có 4 làn (hình như khúc đó chưa đặt biển phân làn), thấy có chiếc phía trước đang chạy làn thứ 3 (tính từ lề phải), em bật tín hiệu xin vượt và vào làn thứ 2 (tính từ lề phải) để vượt. Vừa thò đầu vào thì thấy xe ô tô của CSGT và 2 chiến sỹ đang đứng, nhưng mà lỡ rồi (tất nhiên em ko sợ, nhưng cũng ko muốn phiền phức không cần thiết) nên vượt luôn. Vừa qua xe đó xong thì ... ngang với xe CSGT và thấy ... đường chỉ còn 2 làn (do chưa vẽ), và đi thẳng qua chẳng có vấn đề gì cả !
anhtuanpro nói:Thứ 6, ngày 27/7, em cũng đi QL 51, lúc đó đang đi qua Long Thành/ Tân Thành gì đó. Đường có 4 làn (hình như khúc đó chưa đặt biển phân làn), thấy có chiếc phía trước đang chạy làn thứ 3 (tính từ lề phải), em bật tín hiệu xin vượt và vào làn thứ 2 (tính từ lề phải) để vượt. Vừa thò đầu vào thì thấy xe ô tô của CSGT và 2 chiến sỹ đang đứng, nhưng mà lỡ rồi (tất nhiên em ko sợ, nhưng cũng ko muốn phiền phức không cần thiết) nên vượt luôn. Vừa qua xe đó xong thì ... ngang với xe CSGT và thấy ... đường chỉ còn 2 làn (do chưa vẽ), và đi thẳng qua chẳng có vấn đề gì cả !
Còn theo video của bác chủ thì theo em không phải là vượt phải mà là lưu thông không đúng làn đường qui định, nhưng có thể lúc đó xe đang ùn tắc do đó CSGT điều khiển để các xe thoát nhanh !
Chết thật, gần như em không nhìn thấy biển phân làn nào ở QL 51 ngoại trừ khu vực gần gã ba Vũng Tàu. Lần tới đi em phải quan sát kỹ mới được, chắc toàn để góc khuất bị xe container che mất rồi vì em gần như toàn đi sát con lươn. Nhưng đoạn VT-BR em vượt làn giữa suốt (có 3 làn xe bao gồm cả làn xe 2B).
Mà em vượt làn bên phải có bắt buộc bật signal phải hoặc nhá đèn pha không các bác nhỉ? Em thì luôn bật signal mà không nhá pha vì mấy bác xxx nhìn thấy lại nghĩ em đang hỏi có xxxx không thì toi, kể cả vượt làn bên trái em cũng bật signal trái.
Em cũng thường xuyên đi như bác chủ, chưa bao giờ bị xxx làm phiền mặc dù ở ngã 4 này thường xuyên có xxx. Lần nào cũng vậy, lane trái luôn có xe xếp hàng dài nhưng không thấy bóng taxi vì họ cũng cùng lane với em. Riêng khoản này tài xế taxi hiểu luật và đi đúng luật hơn nhiều tài xế khác. Các bác đừng cho rằng những xe xếp hàng đó là vì họ thích xếp hàng nhe.
Trong clip của bác chủ, ngoài chiếc Vinasun và xe bác chủ có chiếc Deawoo màu đen cũng muốn lách ra khỏi hàng dài để vào lane cùng bác chủ mà không (chưa) được, còn lại phần nhiều không phải là xe con. Số xe con còn lại thì hoặc không biết có bảng cho phép hoặc sợ bị coi là "vượt phải" như bạn bác chủ. Tình trạng xếp hàng rồng rắn trên lane trái ngay cả khi được phép đi lane phải bên cạnh có thể thấy ở nhiều nơi, vừa lãng phí vừa gây ùn tắc. Chả biết nên trách ai bây giờ?
Trong clip của bác chủ, ngoài chiếc Vinasun và xe bác chủ có chiếc Deawoo màu đen cũng muốn lách ra khỏi hàng dài để vào lane cùng bác chủ mà không (chưa) được, còn lại phần nhiều không phải là xe con. Số xe con còn lại thì hoặc không biết có bảng cho phép hoặc sợ bị coi là "vượt phải" như bạn bác chủ. Tình trạng xếp hàng rồng rắn trên lane trái ngay cả khi được phép đi lane phải bên cạnh có thể thấy ở nhiều nơi, vừa lãng phí vừa gây ùn tắc. Chả biết nên trách ai bây giờ?
anba nói:Em đi đường Nguyễn Văn Cừ, giao với Nguyễn Trãi, hướng từ An Dương Vương lên cũng đi kiểu này hoài vì có bảng trộn dòng cắm ở khúc trước cafe Rita.
Rất nhiều lần: làn bên trái 1 hàng xe nối đuôi, em lách qua bên phải để chạy (em đi thẳng).
Gặp CSGT đứng chốt ko ngại (chạy vô tư qua) mà chỉ ngại với 1 hàng dài xe ở lane bên trái vì khi đó có cảm giác trong mắt mọi người, mình là người phạm luật và coi thường luật nữa
Em đi ĐL ĐTây, đến đèn xanh đỏ trước khi vào hầm Thủ Thiêm, ngay chân đường dẫn lên cầu Calmet có bảng trộn dòng. Chỗ này lane thứ 1 rẽ trái, lane thứ 2 và 3 trộn dòng đi thẳng vào hầm. Lúc mới cắm bảng này em đi lane 3 và bị xxx ngoắc vào. Xxx đòi xem cavet và bằng lái. Em bảo em sẽ đưa cho anh nếu anh nói rõ em phạm lỗi gì, em đi đúng tốc độ, đúng làn xe theo bảng chỉ dẫn. [>
]Thế là xxx bảo "thôi anh đi đi". Sau này em thấy rất nhiều xe bị xxx vịn khúc này...
1 lần khác em đang vội, cũng lại đi lane 3 và xxx lại ngoắc vào, em hạ kính, giơ tay chào rồi phi thẳng.

Rất nhiều làn sau này, do xe đi lane 2 nối đuôi nhau nên em đi lane 3, bị người ta đi xe máy quay lại nhìn rồi chửi (chửi gì thì họ nghe, em ko nghe thấy)
1 lần khác em đang vội, cũng lại đi lane 3 và xxx lại ngoắc vào, em hạ kính, giơ tay chào rồi phi thẳng.
Rất nhiều làn sau này, do xe đi lane 2 nối đuôi nhau nên em đi lane 3, bị người ta đi xe máy quay lại nhìn rồi chửi (chửi gì thì họ nghe, em ko nghe thấy)
Vậy bác hãy luôn đi lane 3 dù lane 2 có trống để tạo thói quen cho các 4b khác (với điều kiện lane 3 ít xe 2b kẻo tội họDvDKNY nói:Em đi ĐL ĐTây, đến đèn xanh đỏ trước khi vào hầm Thủ Thiêm, ngay chân đường dẫn lên cầu Calmet có bảng trộn dòng. Chỗ này lane thứ 1 rẽ trái, lane thứ 2 và 3 trộn dòng đi thẳng vào hầm. Lúc mới cắm bảng này em đi lane 3 và bị xxx ngoắc vào. Xxx đòi xem cavet và bằng lái. Em bảo em sẽ đưa cho anh nếu anh nói rõ em phạm lỗi gì, em đi đúng tốc độ, đúng làn xe theo bảng chỉ dẫn. [>]Thế là xxx bảo "thôi anh đi đi". Sau này em thấy rất nhiều xe bị xxx vịn khúc này...
![]()
1 lần khác em đang vội, cũng lại đi lane 3 và xxx lại ngoắc vào, em hạ kính, giơ tay chào rồi phi thẳng.![]()
Rất nhiều làn sau này, do xe đi lane 2 nối đuôi nhau nên em đi lane 3, bị người ta đi xe máy quay lại nhìn rồi chửi (chửi gì thì họ nghe, em ko nghe thấy)![]()