Khúc đường này hình như là ql 1a ngang qua kcn tân bình và kcn Vỉnh lộc nhiều khi tài xế muốn quẹo vào lấy hàng đó mà nếu không cho chuyển làn thì củng khó cho họ.đang kẹt xe thằng nào chả kẹt mà chen chen làm gì bác.
Thế thì cười cười xin đường chứ hổ báo làm j nhỉKhúc đường này hình như là ql 1a ngang qua kcn tân bình và kcn Vỉnh lộc nhiều khi tài xế muốn quẹo vào lấy hàng đó mà nếu không cho chuyển làn thì củng khó cho họ.
Trời mấy nay nóng, mà xe tải thì không có máy lạnh ...
Kiểu chèn đầu giờ nhiều: cả lúc đi nhanh, châm, cao tốc, kẹt xe. Kiểu nhấp nhấp cương nhau rồi chẳng được gì. Xe tải hạ kính sớm hơn vẫy tay xin vượt; xe camera bấm còi 1 lần nhắc nhở bị ép rồi nhường cho qua, vậy là không có clip này. Nhiều ông giờ ra đường xào chẻ còi inh ỏi đế hơn thua chỉ 1 thân xe và rồi cũng chẳng nhanh hơn
- Về lý thì xe tải sai. Về tình thì nên nhường cho rồi. Họ đi giao hàng, nếu trễ giờ, không vào trung tâm được, phải nằm lại đợi vài tiếng thì cũng tội. Nhường được thì nhường ngay lúc đầu. Nếu đã cương thì làm cho tới luôn, xuống xe đập ngay. Nữa nạc nữa mỡ....ko được gì.Đằng nào ông tải cũng ép vào, thoy nhường mịa nó cho xong!
Chén kiểu đi đọ chén sành làm cái ji.
Tại sao xin đường k có văn hóa2 ông đều ông thần cả (xe tải ôn thần hơn). Tại sao không có văn hóa nhường!