Quê bác à? Nếu có lời mời thì mình sẵn lòngcó dịp zìa Vũng Liêm càu Đá VL ghé bác chơi được hem !
Đảo ngược lại, cửa bên rộng, thoải máiTạm ok với bác cái cửa đi, em thì nếu gặp trường hợp đó cứ đậu theo ô rồi xuống cửa phụ. Vậy bác thông não nốt cho em phần 2 cái bánh sau nhé.
Bác cũng quan hệ rộng dữ, giờ mình sống xì phố luôn gòi, ít dìa quêEm ở chỗ này quài mà có gặp bác mô? Em hay ngủ vỉa hè của thế giới di động ý
Lâu lâu cũng nhạo với anh Ba
Bác có gần nhà chị Ngân hông? Hổm ba chị ấy mất em cũng tới viếng đó. Trỏng đường vô hẹp mà có mấy cái đình to phết
![]()
Chi nặng lời dữ vậy bácXe bự nhưng xin lỗi là nào chưa bự hoặc đã bị teo. Có tiền chưa hẳn là chưa hết mọi rợ.
Quê mẹ vợ em bác , nhưng cũng lên xì phố ở hết gáoQuê bác à? Nếu có lời mời thì mình sẵn lòng
sao anh chủ không kiếm cái băng keo dán thùng .... dán cmn theo vạch chia ô lên con xe luôn ..... ra hình chử thập .... quá đẹp luôn

Bộ lái mới là đậu vậy hả bác? Hồi mới lấy bằng em cũng thấy đậu vậy là vô duyên, bất lịch sự lắm mà?Chắc lái mới, có gì gê gớm đâu mà phải đưa lên đây mà bình loạn !