LeDu nói:Cám ơn các bác nhiều, em an tâm hơn khi chạy xe. Chắc hôm nào em chạy vào Haxaco cho bác Nam kiểm tra sơ qua 1 tí. Lúc trước em chạy con Cì Vịt ghẻ mà có bị như thế này bao giờ đâu? Chạy hơn 200km không nghỉ, về nhà cũng chỉ âm ấm, trong khi con GLK thì...nóng quá xá. Gì mà đồng hồ nhiệt báo hơn 80 độ dù đã đậu trong garage gần 5-10 phút...
Lỡ nhắc đến Cì vịt, các bác cho em hỏi luôn là sao GLK mình khi thắng (phanh) lại không ăn dín chặt như Vịt cũ của em nhỉ? Con vịt em đi mỗi khi có chuyện gì là em phanh 1 phát là ăn ngay, còn con GLK thì cứ phải giảm từ từ rồi mới dừng hẳn. Em hơi lo!!
Xe Châu Âu đồng hồ nhiệt thường cao hơn xe Nhật bác ạ, nhiều người lầm tưởng phải ít nhiệt mới tốt máy nhưng phải nóng.. thì hoạt động mới ok. Ngoại trừ thời tiết âm 2-3 độ thì phải mất 25 phút mới lên đc trên 80 độ.