Hạng B1
19/3/12
73
0
0
Cao Lãnh - Đồng Tháp
quan304J nói:
ngansaoliti nói:
Ó đêm nói:
ngansaoliti nói:
@Quân
Chúc mừng em - công việc mới với nhiều cái mới nữa nha.:):):)
trời ơi!, quân già tuổi hơn ngàn sao liti đấy

hihi bớt giởn anh ơi. Hàng xóm đồn cho em biết rùi ...hết ghẹo em nhá ..há há:D:D:D

@ chị liti
em năm nay 32t ạ.
ko biết phải kêu ntn đây ta

18.gif
chời..hihi sorry Quân nha. Nhìn Quân trẻ quá chời hà...
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Liti tuổi con khỉ, có 33t àh
...vậy kêu sao đây ta. :D
 
Hạng B2
17/2/12
211
4
18
Phnom Penh
Nay saoliti cũng thức trễ quá ta :)
Từ tối tới giờ lang thang Phnom Penh thấy có festival on diamond island nên cũng bon chen mò vào xem có gì zui hay đồ xe cộ gì không, ai zè đó là Ho Chi Minh city Expo 2012. hố hố hố
 
Hạng D
20/4/08
1.854
1.104
113
ngansaoliti nói:
quan304J nói:
ngansaoliti nói:
Ó đêm nói:
ngansaoliti nói:
@Quân
Chúc mừng em - công việc mới với nhiều cái mới nữa nha.:):):)
trời ơi!, quân già tuổi hơn ngàn sao liti đấy

hihi bớt giởn anh ơi. Hàng xóm đồn cho em biết rùi ...hết ghẹo em nhá ..há há:D:D:D

@ chị liti
em năm nay 32t ạ.
ko biết phải kêu ntn đây ta

18.gif
chời..hihi sorry Quân nha. Nhìn Quân trẻ quá chời hà...
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Liti tuổi con khỉ, có 33t àh
...vậy kêu sao đây ta. :D
chời ơi là chời. Sao pà con dạo này toàn dành làm người "già" không ta.
Vậy thôi thưa 2 cụ, em trai mới lớn nè, mới có 16 tuổi thôi hức hức
tongue4.gif
tongue4.gif
tongue4.gif
tongue4.gif
tongue4.gif
tongue4.gif
tongue4.gif
 
Hạng D
20/4/08
1.854
1.104
113
MR MANH nói:
hello....Ó ĐÊM...
Anh nhờ chú Ó ĐÊM đặt tên bài hát này dùm anh......
Nếu anh còn trẻ như năm cũ
sẽ đón em về sống bên anh.
Dĩ vãng cuộc đời làm sao bôi xoá đây em
hôm qua anh mơ lại chuyện cố nhân xưa.
Nhưng em ơi tóc đã pha sợi bạc nên lòng càn héo hắt buồn
em ơi em có biết tuổi đời càn nối tiết...
Anh mơ trong cơn mưa mùa hạ, làm sao có thoáng hương xưa
để cùng em mơ về dĩ vãng năm xưa

và cùng nhau hát khúc xuân xưa.
ĐK...Nhưng thuyền anh buồn lênh đênh trên biển
em chẳng quay về với ước mơ
ngày tháng đợi chờ mơ duyên thắm
mộng héo ven sông ,nhưng anh vẫn đợi chờ.
Nếu anh còn trẻ như năm cũ
quyết đón em về làm dâu nhà anh
với mơ ước đi tìm 1 nữa còn lại
mà anh cứ mãi đi hoài,để lòng thêm chất ngất
ân tình cũ không bao giờ phai.........

MR.MANH... nhờ Ó DÊM đặt tên cho bài hát này dùm anh

MR.MANH ...cám ơn em












Đọc bài nhạc mới của bác, làm em nhớ đến bài thơ của Hoàng Cầm, cũng bắt đầu với câu "Nếu anh còn trẻ như năm cũ ". Em thích bài thơ này lắm. Nãy giờ cũng ráng vắt óc, "phiêu" theo bài nhạc của bác để góp ý tựa bài hát, nhưng xin thú thực em pó tay rồi. Ba cái khoảng văn chương này em thua. Nhưng dù gì cũng muốn được nghe bác Mạnh đích thân hát tặng. Hay là bác Mạnh hát rồi post lên mạng cho anh em thưởng thức đi
 
Hạng D
20/4/08
1.854
1.104
113
Mấy bác thông củm, cho em xì pam thêm chút để được góp mặt trong trang 1111 hehehehe
 
Hạng D
20/4/08
1.854
1.104
113
trời ơi, em xì pam thấy sợ luôn mà chưa tới được 1111 nữa, ai kúu em giới
 
Hạng D
20/4/08
1.854
1.104
113
Lần này nữa mà không được là em đi ngủ, giận rồi
 
Hạng B2
18/3/11
242
0
16
Tp HCM
TẶNG CẢ NHÀ BÀI THƠ MÀ EM CẢM THẤY THÍCH, EM MỚI VỪA SƯU TẦM.
TRONG TRANG <span style=""color: #ff0000;"">( TỨ QUÝ) 1111</span> ĐẶC BIỆT NÀY EM KHÔNG DÁM VIẾT NHIỀU VÌ CÒN CHỪA CHỖ CHO THÀNH VIÊN KHÁC, EM MONG MUỐN ANH EM TRONG HỘI AI CŨNG CÓ BÀI TRONG TRANG NÀY
41.gif
63.gif

Bài thơ có tựa <span style=""color: #ff0000;"">NGỌN NẾN</span>.
Đã bao lần tôi ngắm nhìn ngọn nến
Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen
<span style=""color: #ff0000;"">Ngọn nến mảnh mai, thân nến yếu mềm </span>
<span style=""color: #ff0000;""> Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa </span>
Dẫu thời gian trôi, nến không là nó nữa
Sẽ ngắn dần và lệ úa quanh thân
Nến vẫn cháy lên, tự đốt chính thân mình
Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc
Có phải chăng vì quá yêu, mãnh liệt
Hay ngây thơ, khờ dại cũng bởi yêu?
Dù biết đớn đau, sẽ phải khóc thật nhiều
Nến vẫn nguyện hết mình để tình yêu cháy sáng
Dẫu thắp chỉ một lần, một lần thôi rất ngắn
Hay sẽ cháy cả đời chỉ bởi một tình yêu
Hay dẫu có yêu, dẫu trải qua rất nhiều
Nhưng cuộc sống thiếu tình yêu - vô nghĩa ...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/2/11
1.489
2
38
P.26, Bình Thạnh, TPHCM
Chào buổi sáng cả nhà, chúng ta đang ở trang 1111!!!!
Hiện đang có 1111 thành viên và 1111 khách.

BÀI THƠ CHƯA CÓ TỰA!!!!!! (Lại chờ các Bác đặt giùm....hehehe)

Lướt thật nhanh những bánh xe thân ái,
Cho LA mình ngày càng lớn hơn
Cảm ơn trang Ôtô Sài Gòn
Đã dành đất cho diễn đàn của Hội
Nhớ lần nào chỉ là một ý tưởng
Nay góp mặt đủ bạn bè bốn phương.
Cùng vỗ nhé cho chúng mình thỏa thích,
Cùng cười lên cho quên hết ưu sầu
Và mặt trời ngày thêm một xinh tươi
Và con đường đang chờ ta lướt tới
Hãy siết chặt những bàn tay này lại
Cho Hội mình gắn kết thương yêu!!!
7g45 ngày 29-3-2012
 
Last edited by a moderator: