Hạng B2
7/2/12
271
7
18
52
TPHCM
Xin chào cả nhà, một lần nữa xin nhắc lại rằng: thời của những giá trị cũ đang trở lại...Bằng chứng: đó là sự tái ngộ của anh Long Bang chủ - Welcome to go back home ! Congratulation Master of Dragon!:) Cho một tràng pháo tay đi các Bác nếu em chỉ có mỗi cái tội nói đúng!hehe
Khi tôi bỏ lững dấu ba chấm trong 1 bài viết trước đây, tôi luôn có linh cảm rằng: Hội LA đang ngày càng lớn mạnh, vẫn có bằng chứng nữa là: sự tham gia của các thành viên mới ngày càng tăng về lượng cả về chất. Có thể nói không vội vã rằng: Để có được những tín hiệu vui như vậy là nhờ vào cái cách chơi rõ ràng, khoáng đạt, rất chân tình của các Bác tiền nhân khai hội, kiểu chơi FairPlay này như chất keo gắn kết lại giúp cho ACES mới hoà nhập, thích nghi rất nhanh như trong một gia đình! Hội mình đã mang lại niềm cảm hứng, đam mê không chỉ cho xe cộ mà còn cho cả một cuộc sống đầy ý vị, nên thơ. Dẫu khó khăn vây bủa quanh ta hàng giờ nhưng một ngày nào đó nếu không còn cái diễn đàn dễ thương này nữa thì sao nhỉ?
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
17/2/12
211
4
18
Phnom Penh
@Anh Gaco ơi, tối nay em vẫn canh nhà kakakaka.
Tiếc rằng em về trễ tí hehehe
@Thái sư: sorry Anh vi82 hôm nay không alo cho thái sư nhé, kế hoạch là em sẽ ăn sáng chổ Anh để anh em găp nhau nhưng em thức trễ phải phi xuống Tân An làm nhiệm zụ, sau khi nhiệm zụ xong thì SG alo tiếp mấy em miền trung vào học việc vừa xong cần giao lưu gặp mặt (chắc để biết mặt lần sau vào tránh nè hè hè)
Báo cáo các Anh là giờ còn Anh Vidolaem canh nhà với em. vì vậy chủ nhật này em gặp anh ấy phải nâng hạ mới được nè (vì hôm nay lễ Phục sinh nên nhiều người ăn/ uống kiêng) hehehe
 
Hạng B2
7/2/12
271
7
18
52
TPHCM
annhdtp nói:
@Anh Gaco ơi, tối nay em vẫn canh nhà kakakaka.
Báo cáo các Anh là giờ còn Anh Vidolaem canh nhà với em. vì vậy chủ nhật này em gặp anh ấy phải nâng hạ mới được nè (vì hôm nay lễ Phục sinh nên nhiều người ăn/ uống kiêng) hehehe
@annhdtp: chào anh Ân, mấy bữa ni chẳng qua Vido muốn nhanh thăng hạng nên nhào dzô canh chùa liên tục, thấy bác cũng bám trụ khiếp không thua gì gaco, chỉ tội gà tới giờ cũng phải ngủ...hehe nên thua anh em mình hé!Khích gaco lên máu chơi. Chủ nhật này ra khai đao với bác nhẫy?
@surazu: bác su cũng sáng tác được đấy, ý tứ bài thơ khá lắm, mình thích sự ngẫu hứng thật lòng. Cũng chia buồn với su sự ra đi nhạc sĩ của Hoa Phượng-Thanh Sơn. Những bài hát của ông sẽ luôn sống mãi.
 
Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
minhtrochp nói:
Hiện đang có 4 thành viên và 106 khách.

<span style=""color: #0000ff;"">minhtrochp, himlamnamkhanh, gaco, MR MANH</span>
<span style=""color: #0000ff;"">[style="color: #000000;"]sao nhà mình hôm nay nhiều khách wa vậy ta
033102comp_1_prv.gif
41.gif
41.gif
41.gif
</span>
[/style]
[font="comic sans ms,sans-serif"]....Có cả Trộm ở trong đấy nữa lão Minh địa chủ ợ....
21.gif
24.gif
[/font]
 
Hạng B2
7/2/12
271
7
18
52
TPHCM
2012TRUYỆN CÔ LÁI ĐÒ VÀ NHÀ SƯ PHÁ GIỚI​
Cô lái đò đưa khách qua sông. Đò cập bến cô lái thu tiền từng người. Sau hết đến nhà sư. Cô lái đò đòi tiền gấp đôi. Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao?​
Cô lái mỉm cười:​
- Vì Thầy nhìn em…​
Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.​
o0o​
Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền gấp ba. Nhà sư hỏi vì sao?​
Cô lái cười bảo:​
- Lần nầy Thầy nhìn em dưới nước.​
Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.​
o0o​
Lần khác nhà sư lại qua sông. Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định. Đò cập bến cô lái đò thu tiền gấp năm lần.​
Nhà sư hỏi vì sao?​
Cô lái đáp:​
- Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em.​
Nhà sư trả tiền và lên bờ.​
o0o​
Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò…Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần nầy phải trả bao nhiêu?​
Cô lái đáp:​
- Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền.​
Thiền sư hỏi:​
- Vì sao vậy?​
Cô lái cười đáp:​
- Thầy nhìn em, nghi đến tiền, mà không còn nghĩ tới em nữa…​
Do vậy em xin đưa Thầy qua sông mà thôi...​
o0o​
Vài năm sau đó có một Việt kiều trở về thăm quê hương. Cô lái đò đưa khách qua sông. Thuyền ra giữa dòng, khách nhìn cô lái đăm đăm.​
Cô lái cũng chợt nhận ra khách ... là vị thiền sư năm xưa, bây giờ đã đổi khác ...​
Mái tóc để dài, bộ quần áo thời trang thay cho bộ nâu sòng ngày cũ. Đò cập bến cô lái thu tiền từng người. Khách là người cuối cùng rời đò. Cô lái đòi tiền gấp mười. Khách hỏi vì sao ?​
Cô lái trả lời tỉnh queo:​
- Đó là giá Dziệt kiều !!​
Truyện của Luong Nguyen gửi​
 
Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
Picture%20013(13).jpg
[font="comic sans ms,sans-serif"]CB250[/font]
Picture%20007(13).jpg
[font="comic sans ms,sans-serif"] CM 250 (LA)[/font]
[font="comic sans ms,sans-serif"]tìm đâu ra cái của nợ này bây giờ nhỉ....
39.gif
[/font]
 
Hạng B2
7/2/12
271
7
18
52
TPHCM
Sáng cuối tuần T7 ngồi rãnh ở cơ quan sưu tầm vài chiêu trò phục vụ các bác thay đổi không khí nhá!
THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG
Chơi xuân có biết xuân chăng tá.
Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không!

Vịnh Cái Giếng
Ngõ ngay thăm thẳm tới nhà ông,
Giếng tốt thanh thơi, giếng lạ lùng
Cầu trăng phau phau đôi ván ghép,
Nước trong leo lẻo một dòng thông.
Cỏ gà lún phún leo quanh mép,
Cá diếc le te lách giữa dòng.
Giếng ấy thanh tân ai cũng biết
Đố ai dám thả nạ dòng dòng.

Vịnh cái quạt
Một lỗ xâu tự bao giờ,
Chành ra ba góc da còn thiếu,
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.
Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
Che đầu quân tử lúc sa mưa.
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa ?

Trống Thủng
Của em bưng bít vẫn bùi ngùi,
Nó thủng vì chưng kẻ nặng dùi,
Ngày vắng đập tung dăm bảy chiếc,
Đêm thanh tỏm cắc một đôi hồi,
Khi giang thẳng cánh bù khi cúi
Chiến đứng không thôi lại chiến ngồi.
Nhắn nhủ ai về thương lấy với,
Thịt da ai cũng thế mà thôi.


Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
Đi thì cũng dở ở không xong

Hiền nhân quân tử ai mà chẳng
Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo.

Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
Che đầu quân tử lúc sa mưa.
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?

Bốn cột khen ai khéo khéo trồng,
Người thì lên đánh kẻ ngồi trông,
Trai đu gối hạc khom khom cật
Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng.
Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới,
Hai hàng chân ngọc duỗi song song.
Chơi xuân có biết xuân chăng tá.
Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không!

Ngán nỗi xuân đi, xuân lại lại,
Mảnh tình san sẻ tí con con.

Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
 
Hạng B2
7/2/12
271
7
18
52
TPHCM
phomuaban.com tìm chỗ Khánh Duy có bán nhiều phụ tùng cho CB, CM 250
nó không cho em copy link